PES – Mãi mãi là huyền thoại

Khách quen

  

Pro Evolution Soccer hay còn được các gamer gọi một cách thông dụng là PES, là một tựa game bóng đá nổi tiếng của Konami được ra đời vào cuối năm 2001 và dần dần tạo tiếng vang lớn toàn cầu, tạo dựng niềm say mê với các tín đồ túc cầu giáo. Tính đến nay đã có tới 18 phiên bản PES được phát hành mỗi năm, tạo dựng nên một thương hiệu vững chắc trong lòng người hâm mộ.

PES du nhập vào Việt Nam và dần dần trở nên nổi tiếng gắn liền với những hàng PS2 mà đỉnh cao chính là phiên bản PES 6 huyền thoại.

Lịch sử phát triển

Tiền thân của PES là tựa game International Superstar Soccer(ISS) được phát hành bởi hãng Konami trên nền tảng SNES, đã có sự nổi trội so với các game cùng thể loại bóng đá khác và được sự ủng hộ lớn từ người chơi. Đến khi hệ máy SNES thoái trào bởi sự ra đời của Playstation, Konami đã phát hành các tựa game tiếp theo trên hệ máy này như : Goal Storm vào năm 1996, ISS Pro/Goal Storm 97 vào năm 1997, ISS Pro 1998, ISS Evolution năm 1999 và ISS Evolution 2 năm 2001, các tựa game đã có một ví trí nhất định trong lòng người chơi, mà trong đó ISS Pro98 được coi như tựa game bóng đá xuất sắc nhất trên hệ máy PlayStation.

Tiếp đà cho sự phát triển đó, Konami đã cho ra đời Pro Evolution Soccer vào năm 2001, phiên bản đầu tiên của dòng game PES trên nền tảng PS và PS2. Phiên bản này đã tạo nên một dấu ấn đậm nét, dần dần lan tỏa khắp thế giới.

Pro Evolution Soccer phiên bản đầu tiên

Phiên bản tiếp theo được ra mắt ngay năm sau đó và trở thành thông lệ khi mỗi năm sẽ có một bản PES mới. PES 2 ra đời vào năm 2002 đã có những cải tiến rõ rệt, thêm các chức năng trainning và chế độ chơi mới, bên cạnh đó là xuất hiện của 2 bình luận viên Peter Brackley và Trevor Brooking đã tạo nên sự sôi động cho trò chơi. Về sau Konami đã phát hành tựa game trên nhiều nền tảng khác nhau như PC,Xbox,Wii,3ds,.. Các phiên bản sau tiếp tục được đổi mới, cải thiện tạo nên cảm giác chân thực cho người chơi. Những phiên bản được đánh giá cao như: PES 5, PES 6, PES 2011, PES 2013

PES 6 -Tựa game được yêu thích nhất

PES xuất hiện ở Việt Nam khá muộn khi mà những hàng điện tử PS2 lần đầu xuất hiện. Phiên bản ưa thích lúc đó là PES 6 ra mắt vào 27/10/2006 đã thực sự trở thành kí ức không thể quên với đại đa số thế hệ 8x, 9x đời đầu.

PES 6 ra đời thực sự đã trở thành một chuẩn mực,mọi thứ gần như hoàn hảo, cách chơi, chiến thuật, cử động của cầu thủ, các cơ chế vật lý và chế độ giải trí, các gamer Việt vẫn sẽ nhớ về nó như một tượng đài bất diệt. PES 6 đã ăn sâu vào tiềm thức của người chơi, trở thành món đặc sản không thể thiếu ở các hàng PS, khiến cho tựa game truyền kiếp của nó là FIFA trở nên nhỏ bé biết chừng nào ở thị trường Việt Nam. Và cho đến nay vẫn còn rất nhiều người chơi lại bản huyền thoại này, rất nhiều bản mod được tung ra, các bản patch cầu thủ các năm. Ai mà quên cho được bản PES 6 được dịch bởi Đồng Như Kiều, bình luận viên Quang Huy và có đội tuyển Việt Nam trong đó cơ chứ.

PES 6 là tựa game trọn vẹn về bản quyền lúc bấy giờ,chúng ta có những kèo đấu hấp dẫn như Barcelona với Eto, Ronaldinho, Messi, Puyol,…cùng đại kình địch Real Madrid với danh thủ như Raul, Van Nistelrooy, Ronaldo, Beckham,…được sống trong thời kì vàng son của Ngoại hạng Anh, thời kì ngự trị của BIG4, Chelsea thì có John Terry, Frank Lampard, Ballack…Man Utd thì có Van de Sar, Ryan Gigg, Neville, Ronaldo 7,…Arsenal thì có T.Henrry, Fabregas, Rosicky…còn Liverpool có Xabi Alonso, Gerrard,..trận Derby Italia hấp dẫn giữa AC Milan thiên về phòng ngự với những cái tên như Dida, Nesta, Cafu, Gatuso, Pirlo..đối đầu với Inter Milan cùng hoàng đế PES 6 Adriano. Adriano là cái tên bá đạo với chỉ số gần như hoàn hảo, chỉ cần dốc bóng căng chân sút là vào, đã có một thời trong các kèo đấu có luật cấm cầu thủ này.

Cái thế giới giải trí của 8x,9x là thế đấy, đêm thức khuya xem đội bóng mình yêu thích, sáng dậy set kèo kinh điển với hội bạn thân, tha hồ hò hét,đập phá, cho đến những giây phút sinh tử trên chấm phạt đền mà phải giấu tay cầm không cho nhìn. Còn gì sung sướng hơn khi được dẫn dắt đội bóng mình yêu thích, điều khiển cầu thủ thần tượng sút tung lưới đội bóng của thằng bạn cơ chứ.

Điều đặc biệt nữa là những bộ trang phục trong PES 6, thật thú vị khi nhìn những con chim cánh cụt đánh đầu ghi bàn,những chú khủng long dốc bóng, những con đà điểu tạt cánh đánh đầu, trông mặt các cầu thủ không biểu cảm khi mặc trang phục đến là tức cười.

PES đã mất đi những thứ từng được coi là bản sắc của mình

PES những năm sau đó

Cuộc chiến của PES và FIFA là một cuốc chiến dai dẳng không đội trời chung,nó như DC vs Marvel, Coca vs Pepsi, đội bóng khổng lồ xứ Catalan với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vậy. Các cuộc khẩu chiến sẽ không thể nào kết thúc, sẽ không thể phân biệt thắng thua. Thế nhưng cán cân những năm gần đây đã dần nghiêng về FIFA, việc mất bản quyền liên tiếp ở các giải đấu lớn đã khiến PES chịu những tổn thất nặng nề, người chơi đã phải dần quen với những câu lạc bộ như Man Red, Man Blue, London FC,…với những thiết kế nghèo nàn thiếu tinh thần chiến đấu và những sân bóng vô danh. Khi phải bỏ ra một số tiền không nhỏ mua game, chắc hẳn ai cũng muốn điều khiển đội bóng yêu thích, các cầu thủ nổi danh, chơi những giải đấu danh giá. Thực sự đứa con cưng của EA đã làm điều này tốt hơn. Cùng với đó việc FIFA ngày càng hoàn thiện về mặt gameplay, các trận đấu diễn ra thực hơn, luôn khắc phục những lỗi xảy ra trong các phiên bản tiếp, trong khi PES gần như không thay đổi đã khiến niềm tự hào, sự tự tin về gameplay của các fan PES không khỏi bị giáng một đòn đau. FIFA đưa vào chế độ story ,đưa đến ba lớp nhân vật khác nhau như Alex- đang cố gắng tìm chỗ đứng ở Real Madrid, cậu bạn thân Danny ở Premier League, và cô em gái cùng cha khác mẹ của Alex, Kim với ước vọng nâng chiếc cúp vô địch bóng đá nữ thế giới cùng đồng đội, nó đã mang đến sự trải nghiệm mới lạ và chân thực, như hòa mình vào thế giới bóng đá đó, một tựa game RPG thể thao.

Những năm gần đây với sự đổ bộ của Fifa Online đã lại giáng một đòn đau vào PES. Cái mà Fifa Online mang lại là một chế độ chơi mạng hoàn hảo, cách thức chuyển nhượng cầu thủ hợp lí, có thể mang tất một đội hình toàn các cầu thủ yêu thích của mình về lại một đội. Fifa Online được phát hành chính thức tại Việt Nam với lực lượng admin và đội ngũ hỗ trợ đông đảo, xây dựng được cộng đồng với nhiều giải đấu lớn nhỏ, khiến cho những người chơi PES không khỏi chạnh lòng vì ngay đến giờ cũng không có cả đội tuyển Việt Nam trong đó. Fifa biết cách thu hút cộng đồng, những Công Vinh, Văn Quyến, Như Thành lần lượt được chào sân, mà gần đây nhất là Công Phượng, Văn Lâm, Quế Ngọc Hải. Một tựa game miễn phí, cộng đồng lớn và chế độ chơi mạng ổn định so với PES, EA lại làm điều này tốt hơn.

Tuy vậy trong những điều kiện khó khăn đó, cộng đồng PES vẫn vươn lên mạnh mẽ, những bản mod, patch chất lượng, các giải đấu tự phát bởi những người đam mê. PES đang dần hình thành các giải đấu chuyên nghiệp, game thủ Tâm Figo kí hợp đồng với một đội tuyển Thái Lan. Chính những điều đó đã khiến Konami phải công nhận về cái thị trường mà mình bỏ quên, Sony luôn tổ chức các giải PES mỗi khi có sự kiện quảng bá sản phẩm. Dù thế nào đi nữa, những người chơi vẫn để PES nằm sâu trong tâm trí của mình, vẫn còn đâu đó giữa những con ngõ nhỏ, ta lại bắt gặp những ông anh 29,30 đã tay bồng tay bế rồi vẫn còn hứng thú với PES 6, với họ đó là đi tìm những mảnh kí ức tươi đẹp nhất giữa cuộc sống đầy lo toan vất vả như này.

Góc nhỏ bình yên và vui vẻ đến thế

Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của studio khi liên tục phải gồng gánh chạy đua với đối thủ, các bước chạy cầu thủ gần như chậm chạp hơn, nặng nề hơn, việc mất bản quyền các giải đấu lớn đã giáng một đòn tâm lí lớn và những tưởng huyền thoại này sẽ kết thúc vào năm nay, cuộc chiến hàng chục năm đã phân định thắng bại thì bất ngờ Konami thông báo sự xuất hiện của PES 2020.


PES 2020 – Đón chờ sự trở lại của nhà vua

Tôi là một fan trung thành của Barcelona và thật may mắn khi tựa game yêu thích vẫn giữ được bản quyền đội bóng này, tất nhiên vẫn có chút chạnh lòng khi Messi lại trở thành đại diện cho các tựa game FIFA gần đây. Thế nhưng tất cả đã tan biến khi xem trailer của PES 2020.

Trailer mở ra với thánh địa Nou Camp, với Maradonna, với những Johan Cruyff, Andreas Iniesta, Ronaldinho và Messi. Chỉ những giây phút đầu tiên đã chinh phục tôi mất rồi, thật nóng lòng muốn trải nghiệm phiên bản mới này, PES 2020 có sự thay đổi về tên gọi khi xuất hiện cái tên mới là  eFootball PES 2020, cùng các cơ chế mới như dứt điểm, kỹ thuật, phòng ngự, phạm lỗi.

Và mong rằng thay tên sẽ đổi vận như cái cách mà ISS trở thành PES, sẽ trở lại vị thế nhà vua đúng như khẩu hiệu trong trailer:The King is back, điều mà các fan đã chờ quá lâu rồi.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện