Pokemon Sword and Shield: Đôi điều cảm nhận

Khách mới

  

Nếu trước kia có ai hỏi tôi tựa game yêu thích nhất trên con máy Nintendo Switch của mình là gì thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay là Super Smash Bros Ultimate, nhưng bây giờ thì tạm thời nó phải bị xếp xuống thứ hai vì sự trở lại của một huyền thoại, một tựa game được mong đợi từng ngày kể từ khi nó được công bố: Pokemon Sword and Shield.

Kể từ khi đọc được tin Game Freak chính thức xác nhận việc ra mắt phiên bản Pokemon thế hệ thứ 8 vào cuối năm nay là những ngày tháng tôi đứng ngồi không yên, chỉ mong thời gian trôi qua lẹ cho đến ngày game ra mắt. Cứ có thông tin gì mới là lại ngồi đọc, có cái ảnh hay ngon hơn là cái trailer nào “nhá hàng” là phải ngồi xem cho hết, đi ngủ mà nằm nghĩ sắp có game để chơi là trong lòng lại thấy sướng sướng, kết quả là mãi mà không ngủ được lại bò dậy coi tiếp cho thỏa cơn ghiền =_=.

Đợi mòn mỏi đến đầu tháng 11 thì game đã chính thức lên kệ, vậy là phi vô eshop tải ngay không cần suy nghĩ (tiền đã nạp thẻ trước để dành chứ sợ lỡ tay tiêu hết thì “móm” luôn). Tuy vậy nhưng mà đến 15/11 game mới chơi được nên sau đó là chuỗi ngày thơ thẩn “tay nhặt lá, chân đá ống bơ” mong thời gian qua nhanh cho hết ngày.

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh đó cũng tới, sáng hôm đó tôi bật dậy như một vị thần… lúc 5 giờ kém mà chả cần đến cái đồng hồ báo thức chết tiệt phải đổ chuông, mò vào game thấy không được (lòng suy nghĩ chắc do sớm quá nên lăn ra ngủ tiếp). Nhắm mắt cái mở mắt ra đã thấy hơn 7 giờ (không biết tắt báo thức lúc nào luôn), tuy muộn giờ nhưng vẫn ráng bấm vào game cái coi sao, kết quả vẫn là không vô được, chán thiệt chứ T.T.

Loay hoay với công việc một hồi thì tới 10 giờ, check cái nữa lại không được, kiểm tra wifi, coi lại cả lịch xem có phải bấn quá nhớ nhầm không mà sao không vào được. Nhìn mà thấy ứa máu, có game mà không chơi được, người nông dân biết phải làm sao. Sực nhớ ra là bên mình chênh lệch múi giờ (do tải game bên store Mỹ), sau một hồi tính toán thì thấy phải đến 4 giờ chiều mới vô được, đợi mấy năm không sao mà giờ đợi mấy tiếng đồng hồ sao thấy nó dài lê thê hết sức.

Tuy vậy đến lúc chính thức vào game thì tôi cảm thấy bao công sức chờ đợi của mình là hoàn toàn xứng đáng. Ấn tượng trong những giây phút đầu tiên là đồ họa đẹp mê hồn. Từ bầu trời, thảm cỏ, dòng sông, thị trấn với những ngôi nhà cổ kính đều được thể hiện một cách tinh tế và trau chuốt. Các thành phố lớn thì đầy ắp những công trình kiến trúc hùng vĩ, tất cả đều được thiết kế rất sống động kể cả những chi tiết nhỏ nên game mang lại một cảm giác rất chân thật. Từ thời Sun and Moon tôi đã thấy đồ họa có sự cải tiến đáng kể rồi, nhìn đẹp hơn các phiên bản trước nhưng sau khi chơi Sword and Shield thì nhìn lại Sun and Moon thấy thật là “đau mắt”. Đây có thể nói là một bước tiến dài trong việc cải tiến phần nhìn của tựa game lâu đời này.

Đồ họa ấn tượng của thế hệ thứ 8

Âm thanh trong game theo cảm nhận của một thằng mù nhạc lý và không có tí chuyên môn nào như tôi thì có thể nói là khá ổn. Các bản soundtrack khá đa dạng về thể loại và phong cách, thay đổi tùy theo từng khu vực mà bạn đến, lúc thì thư giãn vui vẻ, lúc thì căng thẳng dồn dập, vừa chơi vừa nghe nhạc cảm giác cũng không tệ.

Cốt truyện thì vẫn là một mô típ quen thuộc như các phiên bản trước, một cô bé/cậu bé nông thôn được tặng một con Pokemon và bắt đầu cuộc phiêu lưu đến những vùng đất mới. Tuy mới chỉ tập tành huấn luyện Pokemon nhưng đã đi gây sự khắp nơi, “cà khịa” từ Gym Leader cho đến cả Champion, sau khi “bán hành” cho tất cả mọi người thì trở thành nhà vô địch. Giải quyết các thế lực hắc ám rồi thu phục pokemon huyền thoại của vùng đất, hết chuyện. Tuy vậy, cốt truyện được xây dựng khá hay, các nhân vật phản diện khá là gây bất ngờ cho người chơi, đi theo mạch truyện giúp chúng ta hiểu rõ thêm về lịch sử và các truyền thuyết về vùng đất mới Galar Region.

Toàn cảnh bản đồ của Galar Region

Trong phiên bản thế hệ thứ 8 này có khá nhiều thay đổi và khác biệt so với các phần trước của series, tuy có mang đến nhiều điều mới mẻ nhưng cũng làm mất đi một số nét đặc trưng của dòng game này. Điều đầu tiên là trong phiên bản này các Pokemon không chỉ xuất hiện trong bụi nữa mà còn hiển thị ngay trên màn hình luôn, điều này giúp thuận lợi hơn trong việc bắt các loại Pokemon mà mình chưa có, đồng thời chúng ta cũng chủ động hơn trong việc né Pokemon khi phải di chuyển qua các bụi cỏ.

Ngoài ra Sword and Shield còn có một khu vực đặc biệt là Wild Area, đúng như tên gọi của nó, nơi đây tập trung vô số loại Pokemon hoang dã cùng với vô vàn loại thời tiết khác nhau để bạn thỏa mãn niềm đam mê săn bắt Pokemon của mình. Nhưng đáng tiếc là số lượng Pokemon không được đầy đủ, toàn bộ Pokedex chỉ có 400 loại, Pokemon huyền thoại có 3 con thì 2 con auto bắt được theo cốt truyện, 1 con thì phải trade (ngoài ra bạn có thể nhận được Mew nếu có Poke Ball Plus, còn không thì chịu).

Cơ bản mà nói thì tạo hình Pokemon của gen 8 không được đẹp, cũng may được hệ thống đồ họa mạnh mẽ kéo lại nên trông cũng tạm được. Bộ 3 Pokemon starters ban đầu nhìn cũng khá là dễ thương nhưng càng tiến hóa càng xấu, nhất là Sobble lúc biến thành Inteleon thì chán không còn gì để nói luôn.

Game cũng đã bỏ chế độ dắt Pokemon đi theo sau lưng, ngay cả việc cưỡi Pokemon cũng bỏ luôn, bây giờ chỉ cần một cái xe đạp là bạn có thể đi khắp mọi nơi, từ trên cạn đến dưới nước gì cũng quất tới bến luôn. Điều này tuy rằng tiện lợi hơn nhưng nếu được chọn thì tôi vẫn thích được cùng những chú Pokemon của mình đi ngao du hơn, đặc biệt là với phần đồ họa của phiên bản này thì việc cưỡi Charizard bay trên trời hay vượt sông cùng Gyarados như trong Let’s go Pikachu/Eevee chắc sẽ max ngầu luôn quá.

Không được cưỡi pokemon thật là đáng tiếc


Ngoài những chi tiết lặt vặt ở trên thì cái thay đổi lớn nhất của phiên bản này có lẽ là việc loại bỏ hoàn toàn tiến hóa Mega và Z-Move, thay vào đó là hệ thống Dynamax có thể biến Pokemon của bạn thành siêu to khổng lồ. Tất cả Galar Pokemon đều có thể Dynamax nhưng có một số Pokemon đặc biệt sẽ thay đổi hình dạng ban đầu khi được Dynamax, cái đó gọi là Gigantamax. Những Pokemon này sở hữu những đòn đánh độc quyền của chúng là G-max Move, lượng sát thương sẽ cao hơn và có thể gây ra những hiệu ứng nhất định lên Pokemon đối thủ.

Gigantamax Form của Snorlax nhìn không khác gì một hòn đảo

Nếu so sánh thì Gigantamax giống với Mega Evolution còn G-max Move thì tương đương với Z-Move, tuy vậy việc Dynamax Pokemon không phải lúc nào cũng có thể thực hiện mà còn cần phải có yêu cầu nhất định mới được. Hi vọng ở các phiên bản sau nhà phát triển sẽ mang hệ thống Mega Evolution trở lại vì công dụng mạnh mẽ của nó, hơn nữa việc ngắm nhìn các chú Pokemon của mình “chất lừ” trong hình thái tiến hóa Mega không bao giờ là chán cả.

Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta có thể chơi co-op cùng người chơi khác khi đi bắt Pokemon trong chế độ Max Raid Battle ở Wild Area, game hỗ trợ tối đa 4 người chơi có thể tham gia vào trận đánh. Pokemon hoang dã luôn ở trạng thái Dynamax và có độ khó từ 1 đến 5 sao, bạn cũng chỉ có thể kiếm những Pokemon có Gigantamax Form trong chế độ này. Đây quả thực là một trải nghiệm tuyệt vời, bạn không phải ngồi “tự kỷ” bắt Pokemon một mình nữa mà có thể chơi cùng bạn bè, lập nhóm hay kêu gọi giúp đỡ khi bắt gặp những Pokemon quý hiếm, điều này thật thú vị phải không?

Cùng nhau săn Pokemon nào!


Xét về tổng thể, tuy game còn có một số điểm chưa hoàn hảo nhưng vẫn rất đáng để sở hữu, tham gia vào cuộc phiêu lưu trên vùng đất Galar rộng lớn cùng nền đồ họa rực rỡ, thưởng thức âm nhạc sôi động và kề vai sát cánh cùng bạn bè chiến đấu, nghe cũng không tệ chút nào!

Trên đây là một số cảm nhận của bản thân sau khi tôi chơi xong cốt truyện và đang trong công cuộc hoàn thành Pokedex, sau đó có lẽ là kiếm toàn bộ Pokemon có Gigan Form và build đội hình thi đấu online. Vẫn còn rất nhiều mục tiêu được đặt ra cần hoàn thành trước khi khép lại tựa game này và chờ đợi các phiên bản kế tiếp. Nếu bạn là một tín đồ của series lâu đời này thì còn ngần ngại gì nữa, mua game rồi chiến thôi. Have fun!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


5 cụng ly

  • Zubazu - 18.01.2020

    …người nông dân biết phải làm sao… :)) tôi hiểu cái cảm giác chờ đợi mòn mỏi của bác.
    Hold my beer !


  • tung - 18.01.2020

    that xuc dong


  • Không Hy Vọng - 19.01.2020

    Bắt pokemon từ thời Red, đến giờ việc đọc khắc hệ vẫn phải lên wiki


    • Đ.v.C - 27.02.2020

      giống tui vl, học thuộc cái bảng khắc hệ cảm giác như hồi thpt học cái bảng tuần hoàn hóa :v


  • Duidisi - 03.09.2021

    Eej