Public Of Unhealthy and Boring Guys : Barely Breathing Game Ẵm Giải GOTY

Khách quen

  

Chào mừng bạn đến với PUBG – tựa game dành cho cộng đồng những chàng trai không lành mạnh và nhạt nhẽo. Nếu bạn cảm thấy không hợp thì.. À há! This is click bait. Còn bạn không biết Búp Gi là cái gì thì có thể clickbait vào đây .

Chào mừng đến với Bê u bê gờ. Nơi 1 trăm thằng (đôi khi có cả respect wahman lạc loài vào trong đống này)  phân biệt chủng tộc, thượng đẳng, ear rape voice mic ở đây và chịu đựng mùi hôi nách của nhau ngồi trên một chiếc máy bay rẻ tiền với đường bay định sẵn.

Chào mừng bạn đến với Player cái con khỉ gì đó dài quá không nhớ nổi nơi mà tỉ lệ may mắn của bạn quyết định bạn ăn gì. Hay thậm chí bạn có thể đăng kí chuyến bay mới mà không cần phải đợi các hãng hàng không VietJet, Vietnam Airline giảm giá vé. Nơi mà bạn vào cái nhà vệ sinh giữa thanh thiên bạch nhật có 1 khẩu súng gì gì đó và sau đó thì không có sau đó nữa. Nơi mà bạn có dù nhưng bạn can’t motherfucker control để bay xuống làm gỏi bọn nó mà thay vì đó bạn đóng vai chính trong phím hoạt hình Up và cứ thế bạn lại có chuyến bay mới. Nơi mà cái bọn Dev đặt cái cũi chó bằng điện cao thế N (Vôn) để giật cho bạn chết như lúc bạn gặp cơ động.

Chào mừng bạn đến với Bát thồ roi ồ , nơi chỉ có những thằng ngu vào game đi ăn thịt gà thay vì vào 1 quán McDonald’s hoặc KFC. Nơi mà những bà nội trợ hoặc bà mẹ tìm những vật dụng mà con cái mình đem vào game : chảo, liềm,…

Chào mừng bạn đến với Dead game. Nơi mà bạn thích ngắm/úp mặt vào cây hơn là vào một nơi êm ái hơn. Nơi mà bạn bị cái thằng mặc nguyên cây đồ ngụy trang ra thông đít hoặc làm đủ trò của bạn. Nơi mà ngu cares about USELESS FLASHBANG,MOLOTOV, we just need Smoke and Grenade. Nơi mà tất cả các loại súng bạn nhìn thấy đều wow! Car Chín sáu wait Car 98. (Kar98).

Chào mừng đến với tựa game được đề cử tại Game Award 2017, nơi mà Dev thích ngồi hầu luật sư hơn là nghĩ xem chúng ta nên phát triển gì tiếp theo. Nơi mà chúng tôi chả bao giờ thích giảm giá game vì đơn giản game chúng tôi thượng đẳng. Nơi mà chúng tôi nhái Book giống Dota đấy thì có làm sao. Nơi mà Nobody gives a shit about Xbox’s version.Nơi mà bản Mobile thậm chí Optimize hơn cả PC .Nơi mà những ngôi nhà đất sét là điểm đến của mọi người và Ok chúng ta học vật lý thật vô nghĩa khi vào game này. Nơi mà bạn đang đi con xe Camry nhiều màu sắc đụng vô cục đất sét và gặp phải Dev gõ lệnh Bigbang. Nơi mà những tay đua từ giải Formula 1 cho đến những cậu bé vàng trong làng bát hương flip, drift kiểu Nhật Bản để rồi có những tư thế chết  Hello! Motherfucker!. Nơi mà những người Chai na năm ba wan được phô diễn sức mạnh của mình (you know what it means). Nơi mà chúng tôi không fix trong game mà chúng tôi fix bằng web. Nơi mà trung tâm phát tán “Battle Royale Trend ” như một loại bệnh dịch được phát tán toàn thế giới. Nơi mà mà thôi…Fornite cũng chỉ là bọn đạo nhái oh welp.

Chào mừng bạn đến với game giá 340k trên steam ít khi sales. Nơi đồng đội bạn bị mù và không thể xác định được hướng thay vì nói :”nó ở đây đấy kia kìa cái đồi ABC, XYZ” và bị khiếm thính. Nơi mà đồng đội bạn cứu bạn bằng Grenade thay vì tung quả smoke ra. Nơi đồng đội bạn ơ mày có trong team à thay vì vậy thì đi tìm xác và dùng thao tác kéo thả nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng để cố lấy đồ thay vì để bạn đi bằng tư thế  bốn chân. Là nơi Airdrop là tất cả cuộc đời kể cả người yêu, ghẹ,con hàng xóm nhà bên cũng không thể bằng.

Chào mừng bạn đến với game nơi mà bạn không có quyền bình đẳng giai cấp với bọn Tư bản để chọn bản Miramar hay là Erangel. Nơi mà ố là là Hà  Tĩnh quê tôi được đặt vào trong map để câu kéo các Vietmem boy nhảy vô đó. Nơi mà những anti chửi những bọn Dev vẫn vắt sữa bò và làm cô gái Hà Lan

Welcome to PUBG, nơi mà bạn mong chờ một chế độ ngẫu nhiên ra mắt mà không phải mấy trò bại não. Nơi mà bạn vào mấy cái phòng Fuck China, Fuck Malaysia để chơi Zombie Mode hoặc vào xô – lô CA chín sáu thể hiện đẳng cấp sờ líp bơ oneshit one kill. Nơi mà bạn mù màu thì bạn đừng chơi game vì đạn nó được gọi theo màu chứ không phải 5.56mm hay 7.62.  Nơi mà Ak cụ hồ vẫn len lỏi trong từng ngóc ngách để các thanh niên “Hà Tịnh quê tui” tìm đường cứu nước. Nơi mà bạn nghĩ chúng tôi quan tâm đến mấy cái đánh giá Mostly Negative hay Mixed trên Steam à?

Nơi mà bình đẳng giới không được lên tiếng khi kể cả bạn chọn nhân vật nữ nhưng vẫn có những thằng dùng Rocket 1h ra đấm liên tục vào mặt bạn khi đang Match Start in hoặc nó cho bạn đi bộ bằng tư thế bốn chân.

Chào..mà thôi bạn đến với game-mà-ai-cũng-biết-là-game-gì-đấy. Nơi mà bạn thường xuyên thấy Kim – Jong -Un thả vũ khí hạt nhân và bạn cười ” Tao không dính Red zone đâu mà lo”. Nơi có những tim mết thú tính và vui vẻ khi dòng chữ Friendly Fire xuất hiện

Nơi mà bọn Dev chúng tôi để Early Access cho vui chứ thực ra nó là bản chính đấy thưa các quý vị.

Và đúng rồi đấy. Bạn nên tiếp tục chửi game đi. Đúng rồi. Hoặc là chơi game để chửi chết mẹ bọn Fanboy đi. Hoặc là Hack,đánh bom khủng bố chết bọn Blueasshole đi.


Nói trắng ra thì tui nửa vời. Thật sự. Tui ghét game này. Ghét bọn Dev. Nhưng khi gạt vài thứ ra ngoài đấy tui ngồi lại với bạn vào một buổi chiều mưa hay ngồi chửi tụi nó hay tấu hài cũng không hẳn là không vui. Nói chung hate – love relationship nó mong manh lắm. Trong game cũng vậy à

Và cuối cùng thì người viết hết ý tưởng rồi nên bú fame game  một chút để lấy cái bài có được không nhỉ?

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Hiếu Dante - 21.08.2018

    Như kiểu chủ thớt bị rớt top 1 cay cú nên xả :)))


    • Nguyễn Hải Anh - 21.08.2018

      kk cũng lắm chứ. Bài này của tui chỉ nhìn PUBG theo hướng just for fun à 😀