Resident Evil Lore: Sự thành lập Umbrella và Lịch sử của Raccoon (P.3)

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Tiếp tục trở lại với Resident Evil Lore nhỉ?

Một số sự kiện trong thập niên 70

Năm 1971

Ám ảnh với một trong những người cụ tổ của dòng họ Ashford, Alexander lấy mẫu ADN của Veronica Ashford (người được cho là tinh hoa đẹp nhất mà dòng họ Ashford từng sản sinh ra), lấy mẫu ADN của bà để “nhân bản” lại một phôi và cấy vào trong cơ thể của một người mẹ nặc danh… Người mẹ chết trong khi sinh nhưng thành quả là một cặp song sinh với Alexia Ashford – được xem như là sản phẩm hoàn hảo cốt lõi, và Alfred là người em trai tuy nhiên không biểu lộ nhiều thành công như cô chị.

Và dĩ nhiên cũng tầm thời gian đó cũng có một dự án ngầm được thực hiện. Dự án Wesker (Project W) – một trong những dự án tuyệt mật nhất của Umbrella đến mức gần như không có bất kì ghi chép nào về nó, toàn bộ những người tham gia vào dự án gần như biến mất hoặc rất ít người biết, ngay cả những thành viên cấp cao của Umbrella cũng không thể nắm rõ trừ kẻ đã ra lệnh thực hiện dự án này: Ozwell E Spencer.

Albert Wesker sinh vào 1960, hắn vốn được coi là “một đứa trẻ đặc biệt” do sở hữu một dạng ADN hiếm có. Đồng thời Albert cũng sở hữu trí tuệ tuyệt vời cũng như sớm thu hút được sự chú ý của Ozwell. Dự án W là thu thập 13 đứa trẻ (đối tượng)  nhất định được cho là sở hữu những biến dị trong ADN và tiến hành thử nghiệm trên chúng. Virus Prototype (được đặt tên là Mẫu Thử) có liên kết chặt với dòng T và Progenitor Virus, được mang ra và tiến hành thử nghiệm lên người của 13 đứa trẻ dưới nhiều hình thức khác nhau. Kết quả cho ra là 2 kẻ đã sống sót sau cùng (Alex là số 12 và Albert là số 13). Ngay lập tức Alex và Albert sớm trở thành 2 nhân vật quan trọng của Umbrella về sau… Những sự kiện về 2 kẻ này tôi xin được để dành trong các phần tiếp theo xuôi thuận thời gian.

Năm 1977

Albert Wesker và William Birkin gia nhập lực lượng của Umbrella với tư cách là “thực tập sinh”.

Đồng thời vào năm 1978

T-Virus chính thức ra đời dưới bàn tay của James Marcus. Vẫn được phát triển là một biến thể của Progenitor Virus, tuy nhiên T-Virus được cho là đạt 100% khả năng và có tiềm năng  “vũ khí sinh học” đúng nghĩa và sẽ là bàn đạp vững mạnh cho Umbrella.

T-virus dưới kính hiển vi

James Marcus đã kết hợp ADN của loài đỉa (vì ông ta đã thử nghiệm mẫu virus trên những con đỉa đầu tiên, rồi sau đó chiết xuất máu của chúng). Kết quả cho ra là T-Virus thay đổi hành vi của đối tượng (đối tượng cụ thể ở đây là con người), thay vì chết đi thì họ trở lại, não bộ được giữ nguyên trạng thái hoạt động dù các cơ quan nội tạng đã bắt đầu phân hủy và suy yếu, trí óc trở về trạng thái nguyên thủy, mất hết nhận thức, chỉ còn lại một trạng thái “đói khát” thịt. William Birkin sớm trở nên hứng thú và quyết định sẽ đẩy mạnh virus hơn trong những năm tiếp theo với thành quả là sự ra đời của quái vật Hunter.

Hunter là một thành quả từ sự kết hợp giữa T-Virus và một dạng biến thể của Ebola virus, đồng thời khi cấy lên đối tượng là loài bò sát, chúng cần được ấp như thể một dạng phôi trong những chiếc buồng thí nghiệm và được sản xuất rộng rãi vào những năm 80.

Đội ngũ Umbrella thời kỳ đó

Bản ghi chép của Wesker (1977-1978)

Khi tôi mới đặt chân đến với nơi đó, tôi 18 tuổi và đó là mùa hè. Đó là 20 năm về trước, tôi vẫn nhớ khi chiếc trực thăng hạ cánh và rô tơ ngừng quay… Không khí lúc đó, cái dinh thự trông rất bình thường nhưng từ mặt đất đây, có gì đó rất khác biệt… Birkin, trẻ hơn tôi 2 tuổi, chỉ hứng thú với mớ tài liệu nghiên cứu như thông thường…

Thứ hai, ngày 31 tháng 07 năm 1978

Hai người chúng tôi được bổ nhiệm đến với vị trí đó, hai ngày trước đó thì họ ra lệnh tạm đóng cửa khu huấn luyện… Mọi thứ dường như đã được lên kế hoạch sẵn ngay từ đầu hoặc… thật trùng hợp . Người duy nhất có vẻ biết được chuyện này… có lẽ là ngài Spencer.

Ngay sau khi chúng tôi vừa bước chân ra khỏi trực thăng, có một người tổng phụ trách đã chờ sẵn ở đó, đứng trước cầu thang máy.

Tôi không nhớ rõ tên ông ta. Những gì được thông báo một cách chính thức lúc đó không còn quan trọng. Kể từ ngày đó, nơi này đã là của tôi và Birkin. Chúng tôi được giao phó chức vụ trưởng nghiên cứu dự án tại đó, dĩ nhiên đây đều là kế hoạch của Spencer. Chúng tôi là những kẻ được chọn.

Hai người chúng tôi phớt lờ đi gã phụ trách kia. Chúng tôi đã được thông báo trước đó về sơ đồ khu vực cũng như các dự án, kế hoạch và… Và Birkin, không có ý gì đâu nhưng chúng tôi phớt lờ tất cả mọi người như thường.

Thường thì khi mọi người thấy chúng tôi làm gì đó, họ sẽ phản ứng lại trong vòng 5 giây.


Nhưng gã tổng phụ trách kia thì không hề.

Lúc đó tôi còn khá trẻ nên dĩ nhiên điều này không khiến gã tổng phụ trách bận tâm cho lắm.

Đến cuối cùng, hắn thật sự hiểu những gì mà Spencer mong muốn nên chẳng bận tâm nhiều lắm đến tôi.

Khi cả ba chúng tôi ở trong thang máy dẫn xuống tầng ngầm  Birkin vẫn dán mắt vào tập hồ sơ nghiên cứu.

Tệp hồ sơ có nhắc đến một loại virus kì lạ được phát hiện ở Bắc Phi 2 năm trước tên là Ebola.

Ngay cả lúc này cũng có hàng nghìn kẻ đang cố nghiên cứu thứ này , nhưng nó đươc chia làm hai phía:

Một bên là tìm cách cứu người khỏi thứ này.


Một bên là tìm cách giết người khỏi thứ này.

Như đã biết thì nếu một người bị nhiễm Ebola, xác suất tử vong là 90%. Nó có khả năng phá hủy sức đề kháng trong chưa quá 10 ngày và cho đến giờ, vẫn chưa có thuốc chữa… Nếu như nó được tận dụng như là một vũ khí, chắc chắn khả năng hủy diệt sẽ là rất lớn.

Kể từ khi phát triển vũ khí sinh học là phạm pháp, chúng tôi sẽ chẳng dại gì dùng nó làm vũ khí. Nhưng tôi chắc chắn rằng có kẻ ngoài đó sẽ. Vì thế nên để chuẩn bị cho trường hợp đó, nghiên cứu một loại vũ khí trở nên quan trọng hơn.

Tuy nhiên thì ranh giới giữa tìm phương thuốc chữa và tạo ra một vũ khí lại rất mong manh. Tất cả là vì mọi phương pháp được thực hiện trong nghiên cứu không hề phân biệt giữa hai mảng là mấy.

Vì thế nên có thể nói rằng chúng tôi đang nghiên cứu một cách chữa, nhưng thực tế là đang nghiên cứu một vũ khí sinh học .

Nhưng tất cả không quan trọng lúc này khi mà Birkin chỉ muốn nghiên cứu Ebola, thứ virus này có khá nhiều bí ẩn lúc đó…

Một trong số đó là con virus có thể chết chỉ vài ngày hoặc chết trực tiếp khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời (tia tử ngoại).

Thứ hai là nó giết chết vật chủ quá nhanh đến mức chẳng thể lây nhiễm được cho ai khác.

Thứ ba là nó phải lây nhiễm bằng cách tiếp xúc trực tiếp với một người (thông qua việc chạm) nên hiển nhiên là việc cách ly cũng trở nên dễ dàng.

Nhưng tôi có những suy nghĩ sau:

Sẽ ra sao nếu một người bị nhiễm Ebola có thể đứng dậy và tự do đi lại sau khi họ đã chết? Và kẻ đó có một dòng suy nghĩ không ngừng đó là tiếp tục lây nhiễm cho kẻ khác?

Nếu như ADN và RNA của Ebola có tác động trực tiếp lên ADN của người? Và với điều đó bạn có thể điều chỉnh để nó khiến họ khó chết hơn?

Kẻ đó sẽ chết dưới góc nhìn của con người nhưng vẫn sẽ đi lại tự do, phát tán dịch bệnh như là một vũ khí sinh học di động sống?

Thật may mắn là Ebola có thể có những đặc điểm này.

Kể từ bây giờ chúng tôi sẽ là những kẻ duy nhất biết được.

Umbrella với Spencer là đầu não, là một tổ chức được thành lập để có thể nghiên cứu các loại virus. Như là một vỏ bọc, họ nói với cả thế giới là chúng tôi đang cố tìm ra phương thuốc chữa bệnh. Nhưng thực tế là một tổ chức phát triển vũ khí sinh học lên con người.

Tìm kiếm một loại virus gốc có thể tái cấu trúc ADN con người là khởi đầu…

Sử dụng nó như là cơ sở, một loại virus khác mạnh mẽ hơn có thể được phát triển để tạo ra vũ khí sinh học lên con người.

Đây là dự án T-Virus.

Birkin hứng thú với virus Ebola như vậy là vì cậu ta định kết hợp nó với ADN của virus gốc nhằm tạo ra  một loại virus mạnh mẽ hơn. Những mẫu của virus Ebola đã được chuyển giao sẵn đến đây.

Chúng tôi đã đi khá nhiều các tầng và thang máy để đến được đích đến cuối cùng…
Đó là khi Birkin phải thật sự ngẩng mặt lên mà chiêm ngưỡng…

Đó là cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi với cô ta…

Chúng tôi không hề được biết trước về cô ta. Mọi thứ liên quan đến ả là tuyệt mật và dữ liệu không hề được lọt ra bên ngoài.

Theo như ghi chép thì cô ta đã ở cơ sở này từ những ngày đầu.

Cô ta 25 tuổi tính vào lúc đó.

Nhưng tên và lí do cô ta ở đây lại là một bí ẩn.

Cô ta là đối tượng thử nghiệm cho T-Virus.

Những nghiên cứu bắt đầu vào ngày 10 tháng 11 năm 1967.

Trong hơn 11 năm cô ta đã được thử nghiệm cả tỉ thứ virus lên cơ thể.

Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm của Birkin.

Không rõ là chửi thề hay ca ngợi…

Nhưng chúng tôi đã đặt chân đến nơi không thể quay đầu.

Chúng tôi biết rõ chúng tôi sẽ đưa dự án này đi đến sự thành công… hoặc kết thúc như cô ta … Chỉ có một lựa chọn duy nhất…

Cô ả nằm trên chiếc giường đó vừa khơi gợi cho cả hai chúng tôi điều gì đó?

Đây có phải là một phần kế hoạch của Spencer?

Sẽ còn tiếp tục!

HenryMason AKA TranVietBach
As your service.

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Cùng tác giả

Princess Crown – Cuộc phiêu lưu của công chúa Gradriel

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Alone In The Dark Remake: Vị cha già trở lại

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lake Haven – Chrysalis: Bí ẩn ở thị trấn Lake Haven

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Gungage – sự thử nghiệm thú vị của Konami

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ

Lunacid – Giấc mộng trăng rằm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Henry Mason

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★

  Hiệp Sĩ
Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • - 30.08.2018

    Hay lắm bạn


  • Hoàn - 30.08.2018

    Hay lắm bạn


  • Hieu Do Quang - 04.09.2018

    Bài viết rất hay. Tuy nhiên cần sửa lại một chút đoạn này. Phải là “giết người bằng thứ này” mới đúng chứ nhỉ

    “Một bên là tìm cách cứu người khỏi thứ này.
    Một bên là tìm cách giết người khỏi thứ này.”