Review Liên Minh Huyền Thoại làm bạn tốn thời gian đọc

Chủ xị

  

Chào mừng các bạn đến với review Liên Minh Huyền Thoại, game mà mỗi khi bạn chơi là 40 phút bị xối thẳng xuống cái bồn cầu mà người ta gọi là cuộc sống của bạn và sau đó bạn, hoặc là bực tức vì thua trận và lên máu não chết, hoặc là nhồi máu cơ tim do huyết áp của bạn phải tăng lên gấp 9 lần trong lúc đang chơi và đột quỵ thẳng cẳng khi bạn thắng cuộc. Fun game!

Liên Minh Huyền Thoại đến với Việt Nam vào ngày 8/8/2012 thật trùng hợp cũng là ngày mà quỷ Satan giáng thế. LMHT ở Việt Nam được phát hành bởi Garena và hands down một trong những nhà phát hành game tốt nhất tôi từng biết, và tôi chỉ biết một nhà phát hành khác là EA. Và phòng khi bạn không hiểu tôi nói gì thì cứ hiểu là Garena làm ăn như [REDACTED] vậy nhé. Còn nữa, game được phát hành bởi Riot Games, công ty game tốt từ năm 2009 và dạo gần đây cuối cùng cũng đã hoàn tất công cuộc cho ra bản vá game mà đã đuổi mất kha khá lượng content creator trên YouTube và Twitch. Woohoo!

Game thuộc thể loại MOBA, một trong những thể loại game mà luôn luôn được chơi trên những chiếc máy tính cùi nhất có thể, và vì thế tình trạng các đồng bào mạng miền núi luôn luôn tiếp diễn và có lẽ đó là lí do tại sao mà tình hình nhồi máu cơ tim ở Việt Nam đang càng ngày càng cao ở các tiệm net và để lại phía sau bao nhiêu là giờ chơi và tô mì xào ăn dở. Mục tiêu của game rất đơn giản, bạn dùng một nhân vật (gọi hoa mỹ là tướng) và xếp vào trận cùng 4 thằng ất ơ khác chung đội và đánh lại đội bên kia gồm 5 thằng cũng ất ơ chẳng kém, và cố gắng phá cho nát cái nhà chính đối phương. Nghe đơn giản? Sai, vì thêm vào tỉ lệ đội bạn có một thanh niên ất ơ cầm Yasuo/Lee Sin/Master Yi/Riven/bất-cứ-một-con-tướng-nào-khó-chơi và feed ngập mặt thì tỉ lệ thắng của bạn chỉ phụ thuộc vào số lượng tế bào não mà bạn hay đồng đội bạn còn sót lại sau khi tải trò này về. Vui thật đấy!

Trong trận, các đồng đội đáng mến của bạn sẽ không bao giờ quên spam dấu chấm hỏi to tướng và để lại một tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy tâm tư tình cảm tuối mới lớn: “oc cho” mỗi khi bạn bỏ mạng. Điều đó xảy ra mỗi khi nào bạn lỡ đi xa quá và bị thằng lane bên địch vả vỡ mồm, hoặc bị thằng rừng bên nó hỏi thăm và tặng bạn một quả màn hình trắng đen đời mới… Nói chung là có lắm chuyện có thể xảy ra. Điều hay ho nhất bạn có thể làm để đối địch với nó là mute all để khóa mõm đồng đội đáng mến cũng như đối thủ đáng kính của mình, nhất là khi bạn đang học cấp 2. Nhưng cái hay ho là sự tức giận mà nó mang đến cho bạn lại làm cho bạn thành một thằng tryhard đúng nghĩa và sẵn sàng đánh đổi thời gian cuộc đời để lấy một chút kĩ năng trong game. Và hãy thú thật, nếu bạn không vào được CKTG thì cái đó chẳng có nghĩa lý gì ngoài việc khoe mẽ với mấy thằng bạn rằng tao đánh Xin Zhao thông thạo bảy, tăng được một chút respect và bạn nhận ra bạn đã sa lầy và chẳng làm được gì tốt đẹp ngoài chơi game. Và bạn làm gì khi sa lầy? Mua Khăn Giải Thuật! Chào mừng đến với League of Legends!

LMHT có một hệ thống tướng rất đa dạng mà có thể phân chia theo 2 cách: theo vai trò hoặc theo kích cỡ vòng 1. Theo vai trò ta có thể chia tướng ra thành nhiều loại chính, tạo thành 5 thành phần thiết yếu trong mỗi game: đấu sĩ/đỡ đòn (đường trên), pháp sư/sát thủ (đường giữa), xạ thủ + hỗ trợ (đường dưới) và đi rừng là một tổng hợp của các loại tướng khác nhau, nói chung tùy khẩu vị người đi rừng, có thể là sát thủ, pháp sư, đỡ đòn, thậm chí cả hỗ trợ cũng có thể đi rừng. Còn theo kích cỡ vếu thì khoảng một nửa game là các tướng nữ có vai trò kích thích bạn lên hentaivn.net hoặc pornhub.com tìm League of Legends và các tướng làm bạn nhìn vào và tự hỏi “cái đìn địt gì đây”.

thật chứ xem cái này mà không liên tưởng tới anime titties thì tôi lạy

Mỗi tướng đó có một bộ kĩ năng riêng, và hoạt động phụ thuộc trong những tình huống riêng và hooooly hell LMHT hiện tại có 137 tướng và tức là có 541 tập hợp kĩ năng khác nhau. Rõ chứ? Bây giờ thì lấy một nửa số tướng và ném thẳng vào thùng rác, đó là số tướng bạn có thể chơi mà không bị meta đè vỡ đầu. Lấy thêm một nửa số đó và đưa cho con cánh cụt xin rác, số còn lại là số tướng mà có-thể-chấp-nhận-được vì game này phụ thuộc vào meta, một là theo meta, hai là bạn thành doanh nhân thu mua hành thành đạt nhất vùng biển Đông. Dù bây giờ có đỡ hơn chút thì bạn cũng hãy mau chóng đuổi theo meta nếu còn muốn thấy ánh sáng của màn hình chiến thắng. Tự hào là meta slave.

Dù sao thì, LMHT có nhiều chế độ chơi khác nhau, và khi tôi nói nhiều ý tôi là 1 vì hãy chấp nhận đi, nếu bạn chơi Twisted Treeline thì một là bạn đang nói dối hai là bạn đang nói xạo. 99% ván đấu diễn ra ở Summoner’s Rift, thứ làm cho LMHT có chất của nó. Dĩ nhiên là không phải lấy cảm hứng từ mod Defend of the Ancients của Warcraft III: Frozen Throne đâu nhé. Không hề. Một ván đấu LMHT có thời gian đấu rất linh động. Một ván có thể kết thúc lúc 15 phút khi đội bạn đồng ý đầu hàng sớm vì có thằng Yasuo đã feed 6 mạng cho Azir đội bạn. Hoặc có thể một ván đấu sẽ kéo dài gần hoặc hơn một tiếng đồng hồ khi một trong hai đội cố gắng trong đau đớn. Tùy! Dù sao thì trò này cũng mang cho bạn ung thư, không cách này cũng cách khác. Đừng nóng vội, ai cũng có phần.

Nói gì thì nói, một ván LMHT có lẽ sẽ là một trong những trải nghiệm chơi game tồi tệ nhất mà bạn từng gặp phải. Cả khi trong một trận đấu thường bạn cũng sẽ gặp những thành phần cố ý phá rối và làm cho bạn phải sùng máu đập màn hình. Nhưng dù sao cũng đã đọc đến đây, để tôi nhắc cho bạn nhớ: Chơi Liên Minh Huyền Thoại không phải để vui! Bạn chơi để tryhard và để thắng! Nếu bạn muốn vui, thì cút ra khỏi dojo. Game online bây giờ đa dạng lắm, LMHT chỉ là 1 trong số một biển những trò khác đáng bỏ thời gian hơn thôi! Quay lại chủ đề chính, nếu bạn nghĩ bạn đã đủ cứng cáp và điêu luyện để tiến xa hơn thì xin mời: cánh cửa xếp hạng luôn rộng mở. 70% người chơi bị kẹt ở rank Đồng không phải là trò đùa đâu.

Một trận đấu hạng cũng y hệt một ván đấu thường, ngoại trừ việc bạn phải cố mà thắng nếu không thì bạn sẽ phải trải qua cảm giác như mất sổ gạo. Nhưng nếu bạn chơi LMHT (một mình) mà để vui thì bạn chẳng khác gì thằng ngu. Bạn phải tryhard! Bạn phải cố mà lấy cho được cái danh vọng nằm ở trên đầu bảng xếp hạng! Bạn phải khoe cho đám bạn biết rằng mình rank cao trong một cái video game! Bạn phải cho thấy rằng mình làm nên chuyện!

Kết: Liên Minh Huyền Thoại là một trong những game hay nhất tôi từng chơi. Những thứ mà người ta gọi là tuyệt phẩm như The Witcher hay Fallout không có cửa sánh vai. 10/10.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


8 cụng ly

  • - 12.07.2018

    Ko thể tin được một cây bút châm biếm xuất sắc như vậy lại đau đầu về mối quan hệ kiều nữ – đại gia. Cố viết tiếp và mặc kệ các bạn nữ xinh đẹp nhé bro


  • - 12.07.2018

    quote :”Kết: Liên Minh Huyền Thoại là một trong những game hay nhất tôi từng chơi. Những thứ mà người ta gọi là tuyệt phẩm như The Witcher hay Fallout không có cửa sánh vai. 10/10.”


  • Dấu Tên - 12.07.2018

    Sau 5 năm dành thời gian chơi liên minh thì mình nhận ra mình đã bỏ lỡ nhưng tựa game hay ở các nhà phát hành khác 🙂


  • Nguyễn Hưng - 13.07.2018

    Kết chất vc :v


  • WannaSupport - 13.07.2018

    huhu em chơi Liên Minh mode URF trúng con không biết chơi thì bị ăn blame này 🙁 Chơi mấy game offline thấy sướng hơn Liên Minh 🙂


  • Hơi thiếu hình ảnh minh hoạ tý ad


  • Darius Thresh - 20.07.2018

    Bạn nhận xét rất hay , mình chơi đến rank kim cương 4 và ko lên nổi nữa . Chơi LMHT mà ko try hard thì sẽ có một trãi nghiệm tồi tệ , vì khi chơi game này rồi mình sẽ chỉ muốn thắng thôi . Khi mình ko lên nổi kim cương 3 thì mình bắt đầu nghỉ game và tập trung làm việc , LMHT dạy mình biết rằng ” Muốn giành chiến thắng thì phải luôn cố gắng ” . Bài viết của bạn quá hay .


  • Noname wul - 27.07.2018

    game mình chơi dc tầm 4 ngày là chán, lúc đầu khá vui nhưng về sau thì khá chán vì cứ một map chơi hoài :/