Sắp ra Ori and the Will of the Wisps, ta hãy cùng xem lại phần trước của tựa game kinh điển này

Khách mới

  

Đây là bài viết đầu tiên của mình trên hiepsibaotap, nên là đầu tiên mình xin chào tất cả các hiệp sĩ trong quán bar. Mong anh em thích bài viết của mình.

Nếu bạn thích những tựa game như Child of Light, Hollow Knight, Unravel thì chắc chắn bạn sẽ thích tựa game Ori and the Blind Forest này (tạm dịch: Ori và khu rừng mù). Mình đã chơi tựa game này từ khoảng 3 năm trước rồi nhưng mình vẫn muốn nêu lên cảm nhận của mình đối với tựa game này. Một phần là vì mình rất là thích dòng game Ori, phần còn lại là vì mình muốn các bạn biết đến tựa game này. Ori and the Blind Forest được phát hành bởi Moon Studio 5 năm trước vào ngày 11/3/2015, và vào ngày 11/3 năm nay, phần Ori mới mang tên là Ori and the Will of the Wisps sẽ được ra mắt, và mình khá chắc là game này sẽ là một tựa game hay! Và trước tiên thì bạn cần phải “làm nóng cơ thể” lên bằng Ori and the Blind Forest đã! Nếu ai đã chơi phần đầu rồi thì cùng ôn lại game này nhá.

Một ảnh trong Ori and the Blind Forest (tạm dịch: Ori và Khu rừng mù)

Một ảnh trong Ori and the Blind Forest (tạm dịch: Ori và Khu rừng mù)

Thứ khiến mình thích nhất trong game này chính là phần âm nhạc. Phần âm nhạc trong game lúc thì nhẹ nhàng và bình yên, lúc thì hùng vĩ và tráng lệ đi kèm những pha khiến cho người chơi ứa nước mắt. Đối với mình thì nhạc trong game này cực kỳ hay chỉ đứng sau Nier: Automata (một game mà nhiều anh em đồng râm đã tìm đến mod nude). Đúng rồi, trong lúc đọc bài viết của mình sao bạn không thử mở đường link dưới đây và lắng nghe bài soundtrack hay nhất trong game (đối với mình) đi nhỉ?

Đầu tiên mình sẽ nói về cốt truyện. Trong game, bạn vào vai Ori – một linh hồn hộ vệ của một khu rừng mù (ý là khu rừng đó đã mất đi ánh sáng) cùng với Sein – đôi mắt của Spirit Tree (tạm dịch: cây linh hồn) đi tìm lại ánh sáng cho khu rừng ấy. Trên cuộc hành trình, cả hai đã gặp rất nhiều chướng ngại vật cùng rất nhiều tình huống khó khăn. Cốt truyện nói chung rất hay và cảm động, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Ori đánh với quái vật

Boss chính trong game – Kuro

Về phần gameplay, ta chủ yếu là đi đánh quái và giải những câu đố hóc búa trong game. Ori cũng có một bảng kỹ năng khiến cho việc chiến đấu cũng như giải đố trở nên dễ dàng hơn. Để có một kỹ năng mới, bạn cần có một hoặc nhiều điểm kỹ năng – có thể kiếm được từ việc tiêu diệt quái vật. Và một điều đặc biệt trong game là checkpoint do người chơi tự tạo ra, và số lần tạo checkpoint có hạn. Vậy nên là bạn phải luôn cân nhắc nên tạo ra checkpoint chỗ nào cho hợp lý nhé. Lỡ lâu quá không lưu xong chết cái là đi lại từ đầu, vừa cực lại vừa cay lắm đấy.

À mà bạn nghe hết bản soundtrack trên chưa nhỉ? Hay lắm đúng không? Trong game có một đoạn khá là khó, mình nghĩ đa số người chơi chết đoạn đó từ chục lần trở lên là ít, và mình cũng vậy. Nhưng mình vẫn không nản chí chỉ vì đoạn nhạc cực kỳ hay đó vang lên. Thậm chí mình còn muốn chết đi chết lại chỉ để bài nhạc đó vang lên liên tục ấy chứ.

Mà soundtrack đó chỉ vang lên trong lúc cao trào. Ta nên chuyển sang soundtrack nào nhẹ nhàng hơn nhỉ? Bạn nghe thử bài này xem:

Giờ ta sang phần đồ họa, cái này thì phải nói là nó cực kỳ lung linh và huyền ảo, đem lại cho người chơi một cảm giác rất là khó tả. Nó quá đẹp, phải nói là quá đẹp luôn. Phần đồ họa được làm bằng Unity Engine và phải nói rằng phần visual của game rất là đỉnh cao. Có thể nói từng khung hình trong game đều có thể chụp lại và mang làm wallpaper, nói nó là một tác phẩm nghệ thuật thì có thể nhiều người nói mình nói hơi quá.

Spirit Tree – Cây linh hồn trong game

Đánh giá chung thì game này nhận được điểm 8/10 từ mình, và 8 điểm đối với mình đã rất là cao rồi. Game điểm cao nhất của mình mới là 9 (God of War 2018 và Uncharted 4) thôi :3.

Như mình đã nói, mình đã chơi game này cách đây vài năm và thông qua giới thiệu của anh mình. Nhưng game này vẫn nằm trong top danh sách game mà mình sẽ đề cử khi có người hỏi game nào nên chơi. Và mình khá là chắc chắn là phần kế của game sẽ lọt vào top những game mà mình sẽ giới thiệu cho bạn mình chơi. Ori cũng khá là phù hợp cho máy cấu hình yếu. Một cái máy tính vài ba củ cũng đủ để chơi con game này rồi.

Vậy nên là nếu máy bạn nào có cấu hình đủ mạnh để chơi, mình khuyên bạn nên chơi thử! Chắc chắn bạn sẽ không hối hận. À mà game này tốn tiền để mua trên steam đấy nhé. Hoặc là bạn mua bản quyền để ủng hộ nhà phát hành, hoặc là bạn “xin lỗi nhà phát hành” cũng được, nhưng mình khuyên bạn nên mua nha.

Mình đã giới thiệu game này cho một người bạn (bạn ấy biệt danh là Nana và bạn cũng có một bài viết về game Journey trên hiepsibaotap.com) và bạn ấy đã rất thích game này, dù chết tới một nghìn mấy trăm lần. Nếu mình nhớ không lầm thì hồi trước mình chơi cũng chết cỡ 700 lần thì phải. Nghe sao có vẻ còn khó hơn Dark Souls hay là Sekiro ấy nhỉ? Đừng lo, game này sẽ không làm bạn ức chế như mấy game đó đâu, bởi vì đã có phần đồ họa cực kỳ đẹp cùng với phần nhạc siêu phẩm trong game giúp bạn thư giãn tinh thần rồi mà. À mà thật, nếu bạn đi làm về rồi thay quần áo, ngồi vào máy và mở game này lên chơi là bạn sẽ thấy thoải mái lắm đấy!

Lúc mình chơi xong game này, mình cứ thấy trống rỗng sao ấy. Bởi vì mình nghĩ mình sẽ không được trải nghiệm tựa game này lần đầu bao giờ nữa, và rồi ở E3 2017 công bố rằng sẽ có phần mới của Ori and the Blind Forest, chính là Ori and the Will of the Wisps. Phần nhạc trong trailer đã làm mình nổi cả da gà, lúc đó mình chỉ muốn nhảy lên vì vui sướng thôi, nhưng mà mình đang ngồi ở quán net nên không dám. Và rồi BÙM, trong lúc mình đang buồn vì E3 2019 không có sự tham gia của Sony, Ori and the Will of the Wisps đã công bố gameplay trailer! Chà chà, cảm giác của mình lúc đó đúng là không thể tả được! Phần gameplay trong trailer gần như khác hoàn toàn so với phần trước, cộng với phần nhạc mà không bao giờ làm mình thất vọng đã khiến mình coi đi coi lại trailer mấy lần.


Một hình ảnh quảng bá của Ori and the WIll of the Wisps

Sao bạn không thử coi trailer Ori and the Will of the Wisps đi nhỉ? Những bạn đã coi rồi, thử coi lại lần nữa xem sao nào:

(Trong trailer trên nó nói 11/2 ra, nhưng trong một trailer mới ra gần đây nữa thì ngày ra mắt đã dời xuống 11/3 rồi nha. Thật tiếc khi một tháng nữa ta mới được chơi tác phẩm nghệ thuật này).

Mà thật sự mà nói thì mình không muốn chết trước năm 2021 tí nào =)). Bởi không chỉ Ori and the Will of the Wisps mà còn có rất nhiều game siêu phẩm khác trong năm 2020 này. The Last of Us part 2 (phần 1 là game cảm động nhất mà mình từng chơi), Cyberpunk 2077 (We’ve got a game to play boiii), Doom 2 (game FPS này chắc nhiều anh em biết rồi), Ghost of Tsushima (samurai Nhật Bản), Final Fantasy 7 Remake, Resident Evil 3 Remake, vân vân và mây mây… Và mình hy vọng là túi tiền của mình sẽ sống sót trong năm 2020 này. Trong đống game sắp ra này chắc hẳn cũng có game bạn thích và muốn chơi đúng không? Mình nghĩ bạn nên chuẩn bị tiền đi là vừa nhé. 😀

À mà mình nói hơi lạc đề bài viết rồi. Và bài viết cũng hơi dài nên mình sẽ kết thúc. Nhưng trước khi kết thúc thì mình muốn nói rằng dòng game Ori rất đáng chơi và mình mong các bạn sẽ chơi thử những tựa game Ori này. Và bạn đừng nên “xin lỗi nhà phát hành” mà hãy mua game để ủng hộ bọn họ nhé. :v

Với lại, mình xin mạn phép quảng cáo một chút là mình có một kênh trên Youtube, chuyên làm kiểu bình luận hài hước về đủ loại game, và đôi khi có review. Các bạn có thể ủng hộ mình tại kênh TylerTheGamer (nhớ đừng ghi cách ra nhé) hoặc bạn có thể mở đường link dưới để dẫn vào channel của mình: https://www.youtube.com/channel/UC3FMLkrcMwf8ccgGW7AYLhA


Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết này, chúc các bạn một ngày tốt lành!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Trashyoiks - 24.03.2020

    Âm nhạc và đồ hoạ game này phải gọi là quá hay, đẹp mê hồn :)))))