The Elder Scrolls VI, ngày nhà vua trở về

Khách quen

  

Bất kỳ ai theo dõi kì E3 những ngày vừa qua chắc chắn đang cảm thấy rất HYPE bởi quá nhiều tựa game khủng được các ông lớn giới thiệu. Nào là Devil May Cry 5, Sekiro: Shadows Die Twice, Ghost of Tsushima; rồi thì Death Stranding, The Last of Us 2, blablabla…. Nhưng với riêng tôi, chỉ có duy nhất một cái tên đủ khiến tôi cảm thấy cực kỳ HYPE đến tận khi ngồi viết bài này: The Elder Scrolls VI.

Không quá ồn ào như Sony hay EA, cũng không lấy số lượng đè chết người như Microsoft, Todd Howard và Pete Hines đến với E3 năm nay chỉ vỏn vẹn vài “đứa con”, nhưng đứa nào cũng đều quá nặng ký: Fallout 76 với điểm nhấn cho mảng multiplayer, phiên bản VR của Prey và Wolfenstein, Doom Eternal cùng Quake Champion, Skyrim Very Special Edition, Rage 2. Đáng chú ý nhất chính là Starfield – tựa game mở đầu cho một franchise mới của Bethesda kể từ 25 năm trước. Thế nhưng cho đến tận phút cuối cùng, chẳng ai có thể ngờ đến những từ mà Todd Howard đã phát ra sau đoạn trailer của Starfield: “…and that’s the one you’re keep asking about!” (nghe có vẻ hời hợt nhỉ?). Ngay sau đó là 30 giây hạnh phúc nhất của hàng triệu fanboy trên thế giới (có cả tôi), thậm chí có người đã bật khóc khi dòng chữ The Elder Scrolls VI hiện ra trước mắt. Cả khán phòng chìm trong tiếng reo hò, những tràn pháo tay không ngớt, hệt như khung cảnh bùng nổ tại hội chợ VGA năm xưa vào ngày 10/11/2010, ngày mà Skyrim được chính thức công bố.

Đó là điều mọi người đã biết, tôi chẳng có gì để nói về sức nóng của quả bom tấn này nữa. Nhưng hỡi các fanboy, hãy kiềm chế lại! TES 6 chưa đến với các bạn nhanh như thế đâu! Như Todd đã phát biểu, Starfield sẽ là sản phẩm dành cho thế hệ console thứ chín, rất có thể là một trong những tựa game debut của các hệ máy mới này. Và hiển nhiên đứa con cưng mang tầm vóc lớn hơn rất nhiều như The Elder Scrolls VI sẽ cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho màn oanh tạc. Vì thế đừng ngạc nhiên nếu một mai Bethesda thông báo rằng đến… năm 2020 trò chơi mới ra mắt. Hãy tiếp tục kiên nhẫn, chúng ta đã chờ đợi 4 năm cho Oblivion, 6 năm cho Skyrim thì dù có đợi thêm vài năm nữa cho phần sáu cũng chẳng phải điều quá khó khăn.

Cuộc phiêu lưu của Dragonborn đã sắp đến hồi kết…

Với tôi, trong sự hào hứng lại có xen lẫn một chút hoài nghi, một chút hiếu kì nào đó. Suy cho cùng, những gì chúng ta có được chỉ là sự xác nhận rõ ràng hơn (trước đây anh Todd chỉ toàn nói miệng) việc TES 6 đang được xây dựng. Đừng quá nôn nóng khi ngay cả cái tên chính thức cho phần này vẫn chưa thể xác định. Mỗi phiên bản mainstream của TES đều gắn với tên một province của lục địa Tamriel nơi trò chơi ấy diễn ra: Morrowind, Oblivion và Skyrim. Với phần sáu, tính đến trước đoạn trailer vừa qua thì đã có rất nhiều phỏng đoán, từ Valenwood – quê nhà của những cung thủ Wood Elf, Summerset Isle – nơi các pháp sư quyền năng High Elf cư ngụ cho đến vùng đầm lầy Black Marsh của người Argonia. Nhưng sau những gì đã thể hiện qua 30 giây ngắn ngủi tại E3 năm nay, có thể chắc đến 96,69% rằng cuộc phiêu lưu lần này sẽ khởi đầu tại vùng đất hoang vu High Rock của tộc Breton. Tấm ảnh sau đây từ cộng đồng TES sẽ càng củng cố niềm tin ấy.

Sáu năm đã qua từ sau cuộc chiến với Miraak trong DLC cuối cùng dành cho Skyrim. Những gì giúp trò chơi giữ được ngọn lửa trong lòng người hâm mộ chính là cộng đồng mod – thứ vốn dĩ đã là xương sống của TES. Chúng ta ai cũng đồng ý rằng hành trình của Dragonborn đã đến lúc nên khép lại, giống như Nerevarine và The Hero năm xưa, để nhường chỗ cho một vị anh hùng vô danh khác ra đời. Liệu rằng Bethesda có đang thực sự nghiêm túc với lần công bố này hay đây chỉ là một động thái “xoa diệu quần chúng” của Todd Howard cho những game thủ đòi hỏi quá nhây suốt bao năm qua?! Hãy cứ tiếp tục mong chờ vì đợi chờ là hạnh phúc, nhưng đừng quên rằng bên cạnh TES, Bethesda vẫn còn nhiều tựa game ấn tượng khác rất đáng để bạn bận tâm đấy!

[p/s]: Cách ba hôm trước ngày The Elder Scrolls VI tung trailer, tôi đã nói đùa với 1 người bạn đồng hội fanboy rằng TES 6 sắp ra rồi, và tôi có cài gián điệp trong Bethesda Softwork (LOL!). Khi ấy nó chỉ cười khẩy còn bây giờ thì tin sái cổ. Chính vì mối “thần giao cách cảm” đó nên tôi nghĩ ngày nhà vua trở về không còn xa nữa đâu, haha!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • - 17.06.2018

    Tôi cũng HYPE cực với TES VI!!! Ròng rã chờ đợi biết bao nhiêu năm chỉ để biết nó có thật. À mà tôi thấy ông nên để background là hình từ cái trailer của Bethesda, chứ hình ES Online thấy nó sao sao ấy :))