Thế giới Skyrim

Chủ xị

  

Trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng ít nhiều đều có những kỉ niệm về tuổi ấu thơ đắm mình với thế giới của các câu chuyện cổ tích. Những thế giới cổ tích ấy là nơi mà các hiệp sĩ thay trời hành đạo, giải cứu công chúa, bảo vệ những người thân yêu. Họ luôn phải ra tay chống đỡ lại những thế lực hắc ám mà điển hình trong số đó là những con rồng to lớn và tàn ác.

Trải qua nhiều năm, thậm chí khi đã đến tuổi trưởng thành, không ít người vẫn không buông những ước mơ được trở thành một anh hùng vĩ đại như vậy. Thế giới đơn giản nhất để hoàn thành tâm nguyện đó chính là game, mà cụ thể ở đây có thể nói tới một trò chơi nhập vai cực kì nổi tiếng đạt nhiều giải thưởng danh giá, đó là Skyrim, phần thứ 5 của loạt trò chơi The Elder Scrolls.

Trước khi đi vào khám phá thế giới rộng lớn của Skyrim, mình xin giới thiệu qua về nội dung của trò chơi một chút. Mạch chính của cốt truyện sẽ xoay quanh nhân vật chính là người chơi, với những nỗ lực trải qua nhiều thử thách để tiêu diệt con rồng Alduin, được mệnh danh là kẻ huỷ diệt thế giới. Vẫn giữ lấy phong cách chơi đặc biệt của dòng game TES, người chơi trong vai Dovahkiin (tên gọi cho những người phàm trần nhưng sở hữu linh hồn của rồng) sẽ được thỏa sức tung hoành trong thế giới tự do này. Game không gò bó người chơi đi theo bất cứ cốt truyện nào để người chơi có những trải nghiệm một cách thoải mái nhất.

Hình mẫu tượng trưng cho một Dovahkiin - Dragonborn

Hình mẫu tượng trưng cho một Dovahkiin – Dragonborn

Skyrim còn được biết đến dưới nhiều cái tên khác như Old Kingdom, Fatherland, là một vùng lãnh thổ rộng lớn thuộc phía bắc của Tamriel (chính là toàn bộ thế giới của The Elder Scrolls). Đây là nhà của tộc người Nords với khả năng chịu đựng cái lạnh rất giỏi và họ thậm chí còn có phép thuật nữa. Tiến về phía đông bắc ngoài khơi của Skyrim là đảo Solstheim, một vùng đất thuộc bản mở rộng Dragonborn trong trò chơi.

Thời kì đầu: Kỉ nguyên Metheric

Đây là buổi bình minh sơ khai mà Skyrim hình thành. Tộc người Atmoran dưới sự lãnh đạo của Ysgramor đã đến thám hiểm và khai phá vùng đất sau này được đặt tên Skyrim. Thời điểm đó nơi này được biết đến bằng một cái tên khác gọi là Mereth bởi có rất nhiều người Mer (Snow Elves) định cư tại đây. Họ xây dựng thành trì tại nơi sau này trở thành Winterhold và trong một thời gian dài, tộc Mer cùng người Atmoran chung sống hoà thuận với nhau.

Ysgramor là người có công lớn trong việc lập nên Skyrim ngày nay

Ysgramor là người có công lớn trong việc lập nên Skyrim ngày nay

Tuy ban đầu có thể sống hoà bình với Atmoran nhưng người Mer dần dần thay đổi quan điểm. Họ nhận thấy rằng chu kỳ sự sống và trưởng thành của Nord (một tên gọi khác của tộc Atmoran) ngắn hơn nhiều so với Elves. Với tình hình này sớm muộn người Mer cũng sẽ tấn công Nords nhưng cùng lúc đó họ lại khám phá ra rằng Ysgramor và người của mình đang giấu một bí mật gì đó bên dưới lòng đất trong thành trì của họ. Snow Elves tấn công thành phố tạo ra sự kiện Night of Tears trong game, chỉ có Ysgramor và 2 người con trai là may mắn sống sót.

Quay trở về Atmoran, Ysgramor nuôi ý định phục thù. Chỉ sau vài năm ông gây dựng được một đội quân mang tên Five Hundred Companions bao gồm cả liên minh với những tộc người khác để có kẻ thù chung. Sự kiện cuối cùng của kỉ nguyên Metheric kết thúc bằng đại chiến giữa 2 phe mà kẻ bại trận chính là tộc Snow Elves hung hăng. Five Hundred Companions tan rã và từ đó 2 thành phố Whiterun, Windhelm được thành lập.

Kỉ nguyên thứ hai: Sự phát triển của con người

Sau nhiều năm cai trị toàn cõi Skyrim dưới triều đại của Ysgramor. Đến đời hậu duệ thứ 13 của ông, vua Harald quyết định từ bỏ sự thống trị này, mang lại quyền tự do cho tất cả bộ tộc trong vùng đất Skyrim. Người Nords phát triển hưng thịnh hơn bao giờ hết lấn át cả sự xuất hiện của những bộ tộc khác. Họ gần như có mặt bất cứ đâu trên mảnh đất này. Ngược lại ở phía Morrowind, người Nords lại không được chào đón và luôn luôn có những âm mưu để trục xuất họ.

Bởi sự phát triển của con người trên bản đồ Skyrim rộng lớn, một lần nữa lại cần có vị hoàng đế để trị vì tất cả. Với lý do làm cân bằng thế giới, gìn giữ hoà bình cũng như loại bỏ chiến tranh, hận thù giữa các bộ tộc nên cần thiết phải có một vị vua. Giai đoạn này trôi qua êm đềm cho đến khi vua Borgas bị ám sát trong một lần đi săn năm 1E 369. Điều này lại đẩy Skyrim vào cảnh rối ren tranh giành quyền lực trong một cuộc chiến tranh mới. Cuộc chiến kéo dài tới 151 năm và chỉ chấm dứt khi Olaf One-Eye được bầu làm vị vua mới sau khi ông thu phục được con rồng Numinex.

Xác ướp Olaf One-Eye ngày nay

Xác ướp Olaf One-Eye ngày nay

Kỉ nguyên thứ 3 và thứ 4: Morrowind, Oblivion, Skyrim

Vào đầu kỉ nguyên thứ 3, thế giới ngập tràn trong bóng tối và sợ hãi bởi Mehrunes Dagon cố gắng mở cánh cổng địa ngục từ thế giới khác xâm nhập vào Tamriel. Cánh cổng ấy gọi là Oblivion Gate chính là sự kiện được xoay quanh trong phần 4 The Elder Scrolls. Một trận chiến lớn nổ ra giữa Mortals và Daedra làm không biết bao sinh mạng ngã xuống.

Sang kỉ nguyên thứ 4 và cũng là thời điểm mà trò chơi Skyrim diễn ra, bắt đầu bằng việc ngọn núi lửa Red Mountain ở Morrowind phun trào. Vùng đất màu mỡ xinh đẹp một thời gần như bị những dòng dung nham nuốt trọn. Mọi thứ đều bị phá huỷ nhưng may mắn thay, hoàng đế của Skyrim cho phép người dân của Morrowind đến di trú tại hòn đảo Solstheim. Đây cũng là lý do địa danh này xuất hiện trong cả phần 3 và 5 của TES.

Cánh cổng địa ngục Oblivion

Cánh cổng địa ngục Oblivion

Trong khi lực lượng chính của quân đội hoàng gia đang bận rộn chống đỡ tại cuộc huyết chiến ở Cyrodiil trong sự kiện Oblivion thì một nhóm người với tên gọi Reachmen nổi dậy để cướp thành phố Markarth vì lực lượng phòng thủ mỏng manh nơi đây. 2 năm sau, một thủ lĩnh nổi dậy là Ulfric Stormcloak đã tổ chức quân đội giành lại thành phố này, đẩy nhóm người Reachmen ra ngoài rìa của Skyrim. Những người này thề sẽ trả thù vì Stormcloak đã làm mất quyền tự do độc lập và họ lấy tên là Forsworn.

Thế kỉ thứ 4 trong kỉ nguyên thứ 4, Skyrim một lần nữa bị chia cắt. Ngay sau khi Stormcloak lấy được Markath, một loạt các thành phố khác như Winterhold, Eastmarch,… đi theo ông. Đây được gọi là cuộc nội chiến giữa phe hoàng gia (Imperial Legion) và Stormcloak. Chính thời điểm này là lúc người chơi bước vào thế giới Skyrim và sẽ được chọn 1 trong 2 phe ngay từ đầu game. Trong cuốn tiên tri Elder Scroll có nhắc đến việc thế giới sẽ chìm trong bóng đêm bởi kẻ huỷ diệt thế giới, con rồng Alduin sẽ trở lại vào thời khắc Skyrim xảy ra nội chiến. Người chơi trong vai một Dragonborn sẽ phải lên đường để hoá giải lời nguyền, mang lại bình yên và sự thống nhất cho thế giới.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly

  • Ezio - 31.08.2018

    không có phần tiếp theo 🙁 Tiếc ghê.Mong admin ra phần tiếp