Thế giới Overwatch

Khách mới

  

Túm váy lại là về tổng quan cốt truyện của Overwatch kiểu như một Superhero Universe điển hình: Những người anh hùng giải cứu thế giới.

Trước khi vào câu chuyện thì các bác cần phải biết là ngay bản thân Blizzard vẫn… đang phát triển cốt truyện cho nó. Tức là bản thân họ cũng chưa quyết định cái cốt truyện chính, các ngã rẽ lớn của câu chuyện này sẽ là gì. Rất nhiều câu chuyện, truyện tranh hay movie mà các fan đang xem nhiều khi nó chỉ nói về back stories kiểu background đời tư của nhân vật mà không liên quan gì đến mạch câu chuyện chính.

Bản thân team phát triển vẫn vào Reddit để tìm thêm ý tưởng và không ít lần họ phải “wow” vì có nhiều twist cực kỳ hay mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Cho nên, chúng ta, người chơi hay là các lore fan thực chất là đang cùng nhà phát triển đi tìm “what’s next” cho Overwatch.

Cơ bản mấy sếp ở Blizzard chỉ đặt ra cái ý tưởng chính, rồi sau đó mở rộng rồi đào sâu vào cái universe hoàn toàn mới mẻ này một cách từ từ (chủ yếu để coi có ai mua game không rồi mới tính tiếp chớ!).

Giờ vô vấn đề chính, cái ý tưởng “Superhero Universe” phổ thông thì câu chuyện của nó cũng đúng y phổ thông như vậy luôn:

Cuộc chiến khốc liệt giữa người và máy

Cuộc chiến khốc liệt giữa người và máy

Overwatch là một thế giới sống ngay trên trái đất và trong khung thời gian rất gần với chúng ta, khoảng 30 năm so với thời gian hiện tại. Khi đó các robot khả năng trí tuệ siêu việt đang phát triển rất mạnh và nó gần như take-care toàn bộ các công việc tay chân kinh tế này kia các thứ của con người. Trong thế giới của Overwatch robot được gọi là các Omni còn các nhà máy sản xuất được gọi là Omninums.

Elon Musk đã từng nói đại ý là “Tui nghĩ cái điều đem lại sự diệt vong của loài người không phải là Alien không phải là sao chổi không phải là thế chiến thứ 3 cũng không phải do khoai tây chiên mà sẽ đến từ AI, từ các Robot có khả năng chiến đấu tinh nhuệ”.

Đúng như vậy một ngày đẹp trời các nhà máy Omninums này nổi loạn quay sang chống lại loài người, tất cả các thành phố lớn, các nước lớn trên thế giới đều phải trải qua đợt “Judgement Day” này. Cuộc chiến sau này được người đời gọi là “Omnic Crisis”

Note ngoài lề là trong lore của Overwatch vào thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa biết lý do chính xác dẫn đến cuộc lật đổ loài người này là gì và ai là người đã ra lệnh cho việc đó nhưng theo phỏng đoán của tui thì nếu đúng như story-line “phổ thông” mà Blizzard đang phát triển từ đầu đến giờ thì rất có thể nó đến từ một human chứ không có robot nào ở đây cả. Người đứng sau nó là một ông chàng nào đó 40-50 tuổi gì đó mặc áo đen ngầu ngầu đồ, và tất nhiên người đó chưa xuất hiện.

Thì cũng như các bạn đã đoán xuất hiện một tổ chức kiểu Liên hợp quốc mà trong game gọi là United Nations họp lại, chắc cũng kiểu ngồi trong một căn phòng có khuôn viên bàn tròn với thiết kế nội thất có màu “xám không gian” đồ rồi trên tường có mấy cái TV hiện lên mấy ông sếp hỏi “các chế định làm gì với tình hình này?” đồ.

Rồi UN thành lập một tổ chức tập hợp tất cả các chiến binh giỏi nhất trên thế giới, đặt tên nó là Overwatch và bán với mỗi phiên bản là 40 USD ế chỗ này em nhầm, đặt tên là Overwatch với nhiệm vụ đi giải cứu thế giới!

Những thành viên Overwatch đầu tiên

Những thành viên Overwatch đầu tiên

Vì là kể chuyện túm váy kiểu tóm tắt và vì trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa biết nhiều về các chi tiết cuộc chiến nên chỗ này em xin nói ngắn gọn: Cuộc chiến diễn ra quyết liệt trên các thành phố lớn, đó là một cuộc chiến của các super hero trong Overwatch với những con robot to xác và phần thắng tất nhiên thuộc về Overwatch, thế giới được giải cứu và tất cả mọi người sống happily ever after.

Nói đến chữ Superhero thì chỗ này phải nói rõ ràng rằng các thành viên của Overwatch không hẳn đúng là Superhero kiểu như Captain America hay Iron Man, họ chủ yếu là những người dũng cảm với cây súng tuyệt đẹp trên tay, vậy thôi. Bản thân team phát triển game này họ vẫn lấn cấn về việc nên gọi các nhân vật của họ là “Superhero” hay “Agent” các thứ nhưng ai mà đi mua một trò chơi điện tử với giá 40 USD chỉ để điều khiển mấy anh Agent, nên tạm thời chúng ta đồng ý với nhau gọi là hero nhé.

Sau khi loài người thoát khỏi diệt vong xong thì quay qua “soi” Overwatch (tánh kỳ!), bắt đầu xem họ là một tổ chức bí mật, nguy hiểm, không đoàn kết và không kiểm soát được. Thế là các cơ quan an ninh vào cuộc và nhiều chuyện rối rắm cuối cùng tổ chức này được cho “về vườn”.

Loài người đúng là tánh kỳ nhưng nói 10 cái thì cũng đúng được 1 cái, đó là Overwatch đang rất mất đoàn kết ở thời điểm đó.

Cuộc đối đầu đáng tiếc giữa hai người bạn thân

Cuộc đối đầu đáng tiếc giữa hai người bạn thân

Lý do chính của sự mất đoàn kết này chính là từ mâu thuẫn giữa Jack Morrison (Soldier 76) và Grabiel Meyes (Reaper), một đôi bạn rất thân thiết và cũng chính là người đặt những viên gạch đầu tiên cho tổ chức, kiểu như “ông tổ” các thứ. Reaper thực chất là vị đội trưởng đầu tiên của Overwatch, có công gầy dựng tổ chức ngay từ những ngày đầu và là một chiến binh quả cảm. Tuy nhiên Soldier 76 mới chính là người kết nối được tất cả các chiến binh còn lại trong tổ chức (nhờ đẹp trai) và mặc dù không nói ra nhưng đa số các chiến binh còn lại đều xem Jack là lãnh tụ tinh thần của họ. Cấp trên, những người ra lệnh xây dựng nên Overwatch cũng thấy được việc này nên sau khi trận chiến kết thúc đã chính thức để Soldier 76 thay Reaper.

Kể từ đó Reaper đã “ghim” trong lòng và chuyện gì đến cũng đã đến mâu thuẫn ngày càng lớn cuối cùng diễn ra xung đột dẫn đến tình huống được cho là cả hai đã chết trong một cuộc giao tranh, nhưng thực chất thì không. Reaper trở thành Reaper và Soldier 76 trở thành Soldier 76 (huề vốn chưa?)


Từ nãy đến giờ những gì em nói là câu chuyện của 30 năm so với hiện tại, còn khi vào game thì nó đã là 30 năm sau đó nữa (tức là 60 năm so với thời điểm hiện tại).

Chú khỉ đột dẫn đầu thế hệ mới của Overwatch

Chú khỉ đột dẫn đầu thế hệ mới của Overwatch

Lúc này thì Winston, một con khỉ đột và cũng là một nhà khoa học cực kỳ giỏi và có tâm, khi thấy thế giới không có Overwatch ngày càng hỗn độn thì Winston quyết định đột nhập vào một chi nhánh cũ của Overwatch ngày xưa và tại đó đã kích hoạt lại hệ thống kết nối với các chiến binh Overwatch ngày xưa. Winston cũng tuyển thêm các chiến binh mới sau này và tạm thời đến thời điểm hiện tại, đang là thủ lĩnh của Overwatch. Mà nếu nói theo thuyết âm mưu biết đâu Winston là trùm cuối và đang ngấm ngầm xây dựng một “Planet of the Apes?” 😀

Soldier 76, với cái máu nghĩa hiệp (Old habits die hard!) tiếp tục chiến đấu với tư cách “freelance”, còn Reaper (cùng Widowmaker) trở thành những tay khủng bố.

Tạm thời câu chuyện đang đến đây, trong bài này chủ yếu em nói các sự kiện chính mà chưa đả động gì đến các hero khác, rồi em sẽ có các bài nói về từng người. Ở đây cần phải làm rõ thêm một chuyện khi dùng từ “hero” là cách nói chung cho nhanh gọn, chứ nó bao gồm cả những nhân vật chính diện và phản diện.

Bản thân Blizzard khi phát triển câu chuyện cho trò chơi này họ cũng đã nói rằng họ không muốn theo lối mòn “Good Guys – Bad Guys” hay kiểu “Alliance vs Horde”. Mỗi hero trong game đều có những cách giải quyết vấn đề của mình theo cách của họ mà không nhất thiết đó phải là một hành động được đánh giá tốt hay xấu.

Bản thân những nhân vật có vẻ chính nghĩa như Soldier 76 hay Mercy đều có thể nhìn dưới góc độ đây là những người gây ra những sai lầm lớn, kiểu như Mercy gặp ai cũng cứu và chính cô là người đã cứu Reaper khiến cho hắn ta trở nên bất tử và khủng bố như bây giờ.


Nếu Overwatch là một bộ phim truyền hình dài tập (có khi còn dài hơn Cô Dâu 8 Tuổi) thì hiện tại chúng ta dường như chỉ đang ở tập 1 của Season 1! Chỉ là ở mức mở bài và giới thiệu nhân vật. Chúng ta chưa biết trùm cuối là ai, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng Reaper một ngày nào đó sẽ hoàn lương và thực sự đối với cá nhân em, nhìn vào back-story cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật thì có thể 90% nhân vật “phản diện” trong game này đều có thể hoàn lương được hết!

hut

Khách mới

  
Nghe nhạc từ thuở hồng hoang

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện