Top 5 game của Lữ Minh Quân

Khách mới

  

Thấy ai cũng top 5 của riêng bản thân hết, mình thì lựa hoài chẳng biết bỏ game nào ra cả nên thôi làm hết.

1. Maplestory (MS)

Dù là game online nhưng đây cũng là game mang tới cho mình cái nhìn khác về game một cách nghiêm túc. Ngày trước được VNG mua về và đặt cái tên thân thương “Nấm lùn phiêu lưu kí” nhưng được dân ta gọi tắt là “Nấm lùn”.

Biết đến game cũng bất đắc dĩ thôi. Hồi đó bị ba cấm chơi game nên mỗi khi đươc nghỉ đều chỉ mong được về nội rồi chờ ba mẹ đi thì phóng lên phòng thằng em (lúc này nhà bên nội mới xây lại xong) rồi mấy anh em cày game, trước chỉ có phòng của thằng em là có máy Famicom lẫn PC nên mấy anh em cứ tụ tập lại phòng đó chơi thôi. Một lần về nội ở lại thì cả nhà thằng em đó đi du lịch hết, lại còn lúc đang ghiền game nên sáng dậy siêu sớm, tầm 2-3 giờ sáng, ngồi bật máy lên chơi.

Vì lúc đó CF đang cực thịnh hành nên vào đăng nhập thì lại bị lỗi kết nối hay tài khoản gì ấy mà nghỉ, ra màn hình desktop thấy có mình cây nấm màu cam tò mò click vào xem thử là gì. Và bùm, ngồi cày tới hơn 4-5h sáng mà không hay luôn, mãi tới lúc bà nội lên xếp quần áo thì mới rời mắt khỏi màn hình. Từ lúc đó về sau vì không có điều kiện chơi nữa nên bỏ game, cho tới năm cấp ba bắt đầu mò qua cày GMS thì lại bị ban IP mà acc không fake lúc này đối với mình mắc quá nên mò chơi lại mấy sever private cũng chẳng được bao lâu vì quá ít tương tác giữa người chơi với người chơi. Mà muốn chơi lại thì quá nhiều class chẳng biết lựa gì, muốn trải nhiệm hết thì cũng tốn kha khá thời gian.

Dù MS là game mình ít chơi nhất nhưng nó lại là game làm mình nhớ nhất. Đặc biệt phần soundtrack, với người khác thì những bản soundtrack, BGM của FF, Mario, Contra,… bất cứ những game được coi là huyền thoại là tuyệt nhất thì đối với mình soundtrack của MS vẫn hơn tất thảy. Những bản giao hưởng du dương, ấm áp khi ta vừa đặt chân tới cảng tàu bay của Vườn trên mây và khi đi tới Temple of Time hay khi ta đang train ở khu rừng phù thủy (Ellinia) cùng với những bản nhạc sôi động nhưng có cảm giác rất nhẹ nhàng. Và bản nhạc đã trở thành huyền thoại trong tôi chính là BGM của màn hình login, rất nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn, nghe có cảm giác như mùa xuân đã về vậy.

Cho anh em nào chưa biết nhưng muốn thử thì đây.

Mới đó thôi mà cũng 9 năm trôi qua rồi, good old days.

2. Super Mario Bros

Cái dòng game huyền thoại này chắc không phải nói nhiều, nó là game vui nhất, khó nhất mà hồi nhỏ mình từng chơi và cũng là game mình tốn nhiều thời gian nhất mà chưa bao giờ phá đảo nữa vì chơi cứ bị ngắt quãng mà lại còn không save được.

Vẫn nhớ cái cảm giác phấn khích thuở nào khi lấy được “sao càn” mà càn quét tụi mob, nhạc tăng tốc lên tạo cảm giác dồn dập mà tới giờ mình cũng chẳng biết tên gọi chính xác của nó là gì.

3. South Park: The Stick of Truth

Một trong số ít tựa game mình chơi mà có thể bám trụ tới phút chót. Phải nói là nó quá hay, dù cốt truyện không đặc sắc nhưng do tính chất từ dòng phim hoạt hình là hài, bựa, xuyên tạc nên xuyên suốt game mình không hề cảm thấy nhàm chán mà thay vào đó là những cơn đau bụng vì cười không ngớt đi được. Game cũng chả cần phải grind vừa đi theo mạch truyện chính vừa mở các hòm ven đường là đủ nên không tạo cảm giác áp lực. Và game có tất cả bốn summoners để hỗ trợ người chơi nhưng muốn kiếm cả bốn thì phải làm nhiệm vụ của mỗi người để unlock, dàn summoner bao gồm: Mr.Hankey – cục sh!t biết nói, Mr.Slave – ừ là slave đấy nhưng là gay, Tuong Lu Kim và cuối cùng là Jesus.

Có rất nhiều tình huống trong game mà chắc chắn bạn sẽ không thể nào ngờ tới được, nên có dịp hãy thưởng thức qua tựa game này đi, nó ngắn thôi, ~10h chơi.

4. Dota

Cái này cũng không nói nhiều chỉ có một từ thôi “tuyệt”. Nó ngốn mình hơn 1000 giờ chơi nhưng như vậy là khá ít vì mình bắt đầu chơi từ 2013 nhưng tới 2017 thì cũng trọn vẹn 1000 giờ. Nhưng với 1000 giờ đó mình đã học được khá nhiều ngôn ngữ hay ho, nhiều đủ để cho một cuộc chửi lộn nhảm nhí trong game với địch lẫn team mình.

5. Megaman X8

Sao không phải là X4, X5 ư? Vì đây là Megaman X đầu tiên mình chơi và phá đảo nhiều nhất, unlock hết tất cả trong shop, nói chung là tất tần tật những thứ có trong game. Phần này dù bị chê nhiều so với các phần trước nhưng mình lại thích nhất vì nó có nhiều thứ để làm, đặc biệt là unlock các bộ giáp của X, vũ khí của Z và White Axl. Cái khá hay nữa là copy DNA của Axl khá là thú vị và cái map mình nhớ nhất là map của con kiến (không nhớ tên) phải xem guide mới qua nổi.

6. Fate/Grand Order

Có lẽ sẽ có người tự hỏi “Sao lại có cái game wibu trong này?“ Mình xin trả lời đây là game mobile mình gắn bó lâu nhất (gần ba năm, dù đã bán acc một lần). Nó thu hút mình là vì:

  1. Gái, tất nhiên là gái rồi, game wibu mà không có G Á I thì còn gì là game nữa.
  2. Nasuverse (tên gọi vũ trụ của TYPE-MOON) nó quá hay, lạ nữa, lần đầu tiếp xúc được với nó thì phải công nhận là sáng tạo thật vì đó giờ mình chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện như Da Vinci, Arthur Pendragon, Nero,… Toàn đực rựa nổi tiếng trong lịch sử giờ đây toàn bộ đều biến thành gái và tới đây nữa thì Lê Lợi cũng sẽ được đưa vào cái vũ trụ này và tất nhiên là gái (dù đây chỉ là hàng fanmade được đưa vào animu).

7. Cadillacs and Dinosaurs (a.k.a game bộ đội)

Game này là game thùng đầu tiên mình chơi luôn và tới tận sau này có máy tính riêng mới biết được cái tên game. Cái này mình cũng chả nhớ cốt truyện nó là gì hay nó có cốt truyện hay không, nhưng cứ gặp thằng nào đập thằng đó, đó là cách mà mình và đám bạn đập bung cả cái cần điều khiển.

Ngày trước thì tốn tiền, tốn thời gian, nước miếng, sức lực dùng để la hét, đập máy để mà phá đảo với đám bạn thì giờ chơi trên PC chỉnh control 4 players như nhau thì đập tí là boss chết, không còn phấn khích như ngày xưa.

8. Biker Mice from Mars

Có lẽ đây là game đua xe đầu tiên mà mình chơi và cũng là game thuộc thể loại này mà mình gắn bó lâu nhất. Gameplay đua xe kiểu truyền thống nhưng chết người hơn.


9. Grand Theft Auto: Vice City

Game đầu tiên chơi khi chạm được vào cái máy vi tính, cũng là game phải chơi khi ra net ngày xưa. Trước có biết tên đâu, cứ mình và thằng em ra hỏi “Chú ơi, chú có trò khủng bố không?”, sau biết rồi thì “Quán có Ga ta hông chú?”

Vào thì có đi phá, làm đủ trò trên đời chứ có biết mission nó ra làm sao đâu nên chơi mau chán nhưng hôm sau vẫn ra chơi tiếp.

10. LoL

Dù chẳng ưa trò này mấy nhưng phải công nhận hai năm cuối cấp hai của mình tiêu hết thời gian vào game này. Trước nó mới ra chơi cùng đám bạn phấn khích lắm, la hét banh cả net, nhiều khi ngồi chơi tự dưng hét lên làm bạn nữ kế bên giật mình miss mất combo. Còn lăng xăng gạ kèo từng nhóm trong trường mà solo. Lên năm cấp ba thì ít gặp bọn kia hẳn rồi dần cũng bỏ, mà mình bỏ chuyển sang Dota thì bọn cùng lớp nó lại chơi nhiều dữ dội và cuối cùng thành trào lưu, vào lớp nó cứ bàn miết về LoL, riết đâm ra ghét rồi bắt đầu cạch League of Lesbian từ đây. Nhưng phải công nhận lúc còn chơi với đám bạn thì vui thật.

Lữ Minh Quân

Khách mới

  
Một tên weeaboo ất ơ nào đó với tình yêu cực lớn dành cho idol ༼ つ ◕_◕ ༽つ

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện