Tui nghĩ gì khi lần đầu chơi Dota 2 (P.3): Đi tìm Soulmate

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Biết là khó dành được thời gian để thử đủ hết các hero một cách nghiêm túc nên tui quyết định đi một con đường khả dĩ hơn: Xác định vai trò mình muốn chơi nhất và ngoại hình mình thích nhất, rồi từ đó vào mode “Demo Hero” để test.

Thực ra thì ban đầu tui cũng lướt qua từng hero theo thứ tự ABC, thấy em nào ngầu ngầu có bộ skill nhìn có vẻ hoành tráng chút thì vào chơi thử, mất vài ba chục giây cũng không phải là nhiều lắm. Bật hai tuỳ chỉnh “Free Spells” và “Level to Max” nữa nên cũng nhanh chóng biết được hết bộ skill và xem coi hiệu ứng skill có đã mắt không.

Ngay từ đầu tui cũng xác định luôn những loại hero tui sẽ không đụng tới (hoặc đụng sau cùng): đó là những anh chàng bự con cơ bắp xôi thịt cầm búa các kiểu, những anh chàng rogue cầm hai cây dao nhỏ ra vẻ bí hiểm, ví như Axe, Beastmaster, kiểu những loại hero mà nếu học chung lớp với mình thì mình chỉ cần tới mấy ảnh mỗi khi bị bắt nạt hoặc khiêng cái gì đó nặng nặng. Còn anh hero có ruồi bay xung quanh như Pudge thì thôi miễn, vừa thấy là next ngay.

Thể loại xôi thịt melee duy nhất mà tui thích chắc chỉ có Earth Spirit, vì theo tui nhìn tảng đá di động này có vẻ cá tính hơn mấy anh kia, nhìn thỉnh thoảng tui nghĩ đến nhân vật Hư Không (em trai của Lữ Bố) trong bộ truyện tranh Chú Bé Rồng. Skill cũng đẹp, đã vậy hiệu ứng còn màu xanh lá.

Tím và xanh lá là những màu thường được tui ưu ái hơn

Tím và xanh lá là những màu thường được tui ưu ái hơn

Gọi tui là Màu mè Gamer tui cũng chịu vì thực sự tui rất hay chú ý đến màu sắc chủ đạo của các hero. Nếu nó có màu xanh lá hoặc tím thì nó thường được tui sủng ái hơn nhiều lần.

Tím như Bane, Dark Seer hay Dazzle, đặc biệt là Dazzle, lần đầu tiên nhìn Dazzle tui đã thấy “đáng chú ý hơn mấy hero khác” vì đối với tui hero này nhìn ảnh tách biệt, kiểu “dành riêng ra” so với các hero khác, hai tay cầm cây giáo dài, dáng người thì như thủ lĩnh của một bộ tộc du mục cổ xưa. Thấy hợp nhãn rồi liếc qua bộ skill thấy có vẻ vừa huyền bí vừa strong nên click vào demo luôn. Quả không thất vọng, cái cách đi, ra chiêu, giọng nói trong trận rất cá tính, nên tui đưa vào những hero sẽ thử khi bắt đầu “vào đánh trận thiệt”.

Tạo hình nhân vật trong Dota 2 nói chung tui thấy same same, không có ý dìm hàng cơ mà nếu như trong Overwatch mỗi hero đều có một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với cái hero khác, rõ ràng đến mức nếu xem mỗi hero đó là nhân vật chính của từng game khác nhau đều rất tự nhiên, rất hợp lý. Trong khi trong Dota 2 đôi lúc tui có cảm giác là một hero cosplay nhiều hero khác.

Dành cả buổi chiều để overview thì cuối cùng tui quyết định sẽ chọn Witch Doctor là hero “main” đầu tiên vì các lý do: Đàn ông, hoang dã, có màu tím, quan trọng nhất là đúng vai trò tui thích: Support, lại có AOE healing nên đối với newbie hy vọng sẽ dễ chơi một chút. Một hero khác tui cũng rất quan tâm là IO, vì cũng là support, có healing beam giống Mercy (hero mà tui đang main bên Overwatch) lại có hình thể giống Alien, vốn cũng là một chủ đề mà tui rất thích ngoài đời.

Quyết định "main" Witch Doctor trước

Quyết định “main” Witch Doctor trước

Trong lúc tìm hiểu kèm theo hỏi han một số người bạn từng chơi thì càng thấy cái game này thực sự deep ngoài mong đợi, mỗi hero không chỉ khác nhau về số lượng skill (có người 4, có người thấy tới 5-6, có người còn phân thân trong đó mỗi thân lại có bộ skill riêng), chưa kể đến damage type, ảnh hưởng ngày đêm rồi đến spell đó có bị hoá giải hay là không, thấy tui có vẻ hoang mang nên thằng bạn trấn an “Chơi nhiều thì sẽ tự động nhớ hết.”

Có cái cũng tiện là tui chú ý là trong từng hero cũng có đoạn giới thiệu lore ngắn, khá hay trong trường hợp tui cần tham khảo nhanh. Cũng không thể không nhắc đến một hero có tên là Juggernault, tui thường thấy anh tướng này trên mạng lắm mà đó giờ không biết ảnh là ai, giờ mới biết là nhân vật trong Dota 2, mà thấy xuất hiện nhiều vậy thì chắc là tương đương với Yasua 20 gg bên LOL hay Genji của Overwatch quá?

Mai mốt sẽ kiếm một cái website wiki nào để đọc kỹ skill của từng tướng để hiểu hơn về game, tiếp nữa để chắc chắn rằng mình không bị sắc đẹp làm lu mờ cái quan trọng nhất: Thực sự chọn được bộ skill phù hợp với phong cách chiến đấu của mình.

Nhưng để không bị quá tải thông tin thì tạm thời sẽ chốt phần chọn hero như vậy, have fun trước, tối nay vào trận đánh thật mới biết Witch Doctor có thể là tiếng sét ái tình, nhưng có sống về lâu dài với nhau hay không là chuyện khác. Chuyện đó thế nào để tui sẽ viết trong phần tiếp theo, sau khi đánh xong!

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện