Tui nghĩ gì khi lần đầu chơi Dota 2 (P.4): Newbie đi giải ngố, càng ngố thêm

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cảm giác đánh trận đầu tiên của tui là? Là hoang mang tột độ keke. Đến nỗi thằng trong team nó cứ lần lượt chat từ “Can you leave pls?”, rồi “You fat people (ý là feed cho đối phương)”, rồi “Just stay in the fountain pls”.

Thứ nhất là tui không có một khái niệm gì về việc di chuyển một cách đúng đắn trong game, ban đầu nhìn lên bản đồ có chỗ nào nhiều đồng đội thì đi cơ mà vẫn bị lạc vì có những đoạn kiểu như hẻm Sài Gòn, các bạn cứ luồn lách liên tục phải chạy theo mỏi chân và nó thường kết thúc bằng việc bị bỏ lại một mình rồi để đối phương kết thúc bằng một hai skill đơn giản gì đó.

Sau đó bị phàn nàn như thể cả team đang đánh tournament vậy.

Trước khi chơi tui có hỏi thằng bạn là chơi ở chế độ nào cho noob (mà không phải đánh với AI) để ít ảnh hưởng với teammate nhất thì nó trả lời một câu kiểu như “trong Dota 2 thì dù quick match hay rank thì tụi nó cũng serious hết”, kiểu vẫn chửi như đang bị mất điểm rank vậy. Giờ mới tin, cực kỳ nghiêm túc.

Ác nhất là không biết tình hình trận đấu đang như thế nào? Mình đang thắng hay thua, thắng là thắng về mặt nào? Thực chất là trận đầu tiên tui thắng nhưng suốt quá trình trận đấu tui nghĩ là team bị thua vì tui feed quá nhiều và quan sát thấy các tower của đội nhà bị phá đi nhiều hơn và thường ở thế chống đỡ hơn là tấn công.

Chưa hết, mặc dù đã trang bị tương đối kiến thức nhưng vào game vẫn có hằng hà sa số các từ khoá mà tui không hiểu teammate đang ám chỉ điều gì, cái này một phần tui giận mấy anh phát triển game, cái tutorial giải thích quá đơn giản, không chỉ cách xài pet, không giải thích làm sao để đưa gold (vì thấy đồng đội có status là cần gold?), không nói có thể “buy back” thời gian respawn. Kiểu như ra trận cho súng đạn nhưng… chưa biết lên đạn, mà thôi không sao, chắc mấy ảnh làm vậy là vì “làm vậy mài mới nhớ lâu!”.

Nhìn dàn item thôi là đã thấy khủng

Nhìn dàn item thôi là đã thấy khủng!!

Dota 2 cho tui cảm giác nó là một cuộc đấu trí cân não thực sự, và cảm giác nó rất lạnh lùng, không có chỗ cho sự khoan hồng ở đây: bạn mất tập trung, bạn đánh dở thì bạn thua, feelbadman các thứ, thua một cách rất xuống tinh thần. Chơi Overwatch làm gì tui cũng thấy nó đi đôi với fun, thua cũng có cái fun fun vì mình rez một cú đẹp, trong Dota thua không thấy cái gì fun luôn.

Càng chơi thì lại càng tiếp tục thấy cái game nó deep, kiểu như skill ngoài việc quản lý mana và chọn hướng phát triển skill ra thì còn có thể on-off ngay trong lúc skill đang được sử dụng, như cái AOE healing của Witch Doctor, người chơi có thể bật lên khi cần và tắt bất cứ lúc nào mình muốn, không phải kiểu bật skill lên xong là phải chờ một thời gian để nó re-active lại, điều này có nghĩa là một tay chơi giỏi phải biết on-off cực kỳ đúng nơi, đúng lúc. Và đấy chỉ là mới một skill trong bộ skill, trách sao mấy tay chơi Dota 2 đa số đều phải main và chơi một thời gian dài mới nhuần nhuyễn được. Mà đã dài thì thường dính luôn.

Với một thằng đã main Overwatch như tui, chơi nghiêm túc thêm cái này chắc khó.

Mà kết Witch Doctor rồi, mỗi lần rùa rùa bật AOE đúng lúc heal một lượt hai ba thằng, thấy những con số xanh lá cây ++ bay ra cũng tự hào lắm, kiểu “thấy tao ok chưa?”

Một cái hơi buồn là mỗi trận đấu có thời gian hơi dài, trận hôm qua mất đến chừng 45 phút, nếu ở nhà một mình thì không sao, còn có vợ con còn phải bới quào kiếm cơm qua ngày thì việc có thể tập trung cao độ trong chừng ấy thời gian hơi khó, mà thời gian cũng vô tình lắm, đàn ông trên tuổi băm rồi tập trung 45 phút không thể fresh như thời còn đi học được, nên khoảng 30 phút bắt đầu thấy choáng, nhất là thấy… buồn ngủ.

Cũng như các game Esport theo team bây giờ, team work là key, là trung tâm vũ trụ, làm việc với nhau theo luật lệ, hỗ trợ nhau để combo, chú ý bảo vệ đồng đội đang khó khăn, suốt trận tui đọc được rất nhiều các đoạn chat từ “help the bot pls”, “back pls”, “cho tui món này món kia pls”, “wand pls”. Ok có vẻ cũng phiền nhưng chứng tỏ cái game này không work với nhau thì đừng mong thắng, là một thằng support tui like chuyện này vì chắc nó cũng để ý bảo vệ mình khỏi flankers.

Một cái cần phải note, game hỗ trợ chức năng replay rất chi tiết.

Sau trận hôm qua quyết định giờ sẽ bổ sung các kiến thức cơ bản trước, nên mua đúng những item gì đầu trận cho Witch, hiểu các keyword khi vào trận, hiểu các ý tứ đi đứng, xem lại tất cả các nút cần thiết phải bind vô chuột. Đọc cái guide build skill của Witch Doctor.

Rồi tối nay vô đánh lại xem nó có kêu mình “leave pls” nữa không, mấy thằng toxic, quick match thoai mà làm thấy ghê, kekekeke.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


11 cụng ly

  • Lê Hồ - 11.03.2017

    Ui, anh gan đấy, em chả bao giờ dám đánh với player, gà gà chỉ dám chơi với AI cho lành. Mình thua thì chớ còn báo hại team thì tàn nhẫn quá.


    • Đăng Bông - 15.03.2017

      Không hiểu sao player bên Dota2 khó tánh ghê :))


    • Sơn - 13.06.2017

      Tại vì họ thực sự try hard đó bạn. Họ thấy nó hấp dẫn và muốn vươn cao hơn và nếu gặp thằng phá game thì ai cũng sẽ thấy khó chịu thôi dù có là for fun cũng vậy


  • Tiến - 11.03.2017

    Đọc bài thấy nhớ ngày xưa ghê 🙂 hôm nào ông rảnh add nick tui chơi với cho vui, bỏ dota 2 cũng khá lâu rồi, cũng hơn năm ấy…


    • Đăng Bông - 15.03.2017

      Hiện tại mình đang chuyển qua ghiền MGS5 rồi bác, bác bỏ Dota2 để chơi game gì vậy?


  • - 13.06.2017

    Khó tính 1 phần như bạn kia nói “Người ta try hard”
    1 lý do nữa như bạn nói. game này 1 ván có vẻ lâu. Tin tôi đi. 45 phút được coi là một game diễn ra nhanh đó bạn. Thông thường nó là 5x phút . Hơi căng một chút sẽ là hơn 65 phút. Kỷ lục game này hiện là 300 phút bạn ạ. Chính bởi một game đấu diễn ra mất nhiều thời gian như vậy nên không ai muốn mình cố gắng cả tiếng đồng hồ rồi thua cả. có khi người ta cả ngày chỉ đủ rảnh để chơi 1 đến 2 ván. nếu là 15 phút một ván thì sẽ nhiều người sẵn sàng suy nghĩ “thôi bỏ, làm ván khác “


    • Đăng Bông - 14.06.2017

      Cảm ơn bác, lúc đó em chưa nghĩ đến lý do này!


  • - 13.06.2017

    cả ngày chơi 1 vẫn cũng thấy vui rồi


    • Đăng Bông - 14.06.2017

      Dạo này ghiền Overwatch quá, em cũng đang sắp xếp để chơi lại!


  • - 14.06.2017

    không có cho gold đâu, chắc ý nó là để cho nó farm đừng farm tranh