Warriors Orochi 4, Hỗn chiến giữa các vị thần

Khách quen

  

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng thì Warriors Orochi, series crossover giữa hai dòng “musou” hàng đầu của Koei là Dynasty Warriors và Samurai Warriors đã trở lại với phiên bản thứ tư (và lần này anh em PC đã hết bị kì thị, yeah).


Warriors Orochi 4
Nhà phát triển: Koei Tecmo Games, Tecmo Koei, Omega Force
Nhà phát hành: Koei Tecmo Games, Tecmo Koei, KOEI TECMO AMERICA Corporation
Thể loại: Hack and slash
Nền tảng: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Steam


Các fan trung thành sẽ tự hỏi với việc Koei đã xào lại “truyền kì” Orochi trong suốt ba phiên bản đầu thì liệu họ sẽ làm gì để thổi một luồng gió mới vào câu chuyện của Warriors Orochi 4, và câu trả lời từ Koei: đem mấy ông thần bà thần bên Tây vào.

Zeus, một trong Mười hai vị thần trên đỉnh Olympus bất ngờ đưa các chiến binh từ thời Tam Quốc và Chiến Quốc, nay đã quên hết kí ức về những lần chạm trán trước, trở lại thế giới của Orochi. Các chiến binh của chúng ta phải hợp sức chống lại những kẻ thù cũ đồng trời truy tìm tám chiếc vòng tay bí ẩn mang sức mạnh thần thánh để có thể trở về thời kỳ của mình. Tất nhiên tên quỷ Orochi cũng sẽ trở lại cho “đúng với tiêu đề của game”.

Sau những nỗ lực cải tiến lối chơi ở Dynasty Warriors 9 nhưng lại nhận về vô số đánh giá tiêu cực, thật mừng là Koei không đem Warriors Orochi 4 làm “vật thử nghiệm” lần nữa. Ngoài lối chơi đặc trưng “một cân tất” của dòng game “musou”, các cơ chế riêng của ba phiên bản Warriors Orochi trước vẫn được giữ nguyên, bạn vẫn được điều khiển tổ đội gồm ba nhân vật, có thể tự do chuyển đổi giữa họ trong chiến đấu để tạo nên những chuỗi chiêu thức liên hoàn đẹp mắt. Việc “sao chép” y xì thế này vừa là điểm tốt vừa là yếu điểm khi nó giúp giữ nguyên các giá trị của dòng game nhưng đồng thời lại khiến một bộ phận người chơi cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Tuy nhiên có vẻ Koei không mấy bận tâm đến đều này vì dù gì họ cũng đã có cả một series dài hơi với hàng loạt các phiên bản “bình mới rượu cũ” rồi đấy thôi.

Warriors Orochi 4 vẫn có xuất hiện những cơ chế chiến đấu mới dù không nhiều nhưng đủ để gây hứng thú với các fan trung thành. Ngoài vũ khí chính thì các nhân vật còn có thể sử dụng “Thần Binh”, vốn là những món vũ khí của các vị thần hay anh hùng trong Thần Thoại Hy Lạp như cây đinh ba của Poiseidon hay cung tên của Artemis. Mỗi món “Thần Binh” cung cấp cho nhân vật thêm ba chiêu thức mới và một trong số đó là độc nhất ứng với mỗi nhân vật. Bạn còn có thể triệu hồi các tướng lĩnh đồng minh cùng nhau hợp sức bắn ra quả cầu năng lượng như Spirit Bomb của Goku để quét sạch một lượng lớn quân địch. Sự xuất hiện của “Thần Binh” khiến bạn trở nên cực “imba” vì những chiêu thức của chúng đều có sát thương khá, tầm đánh rộng, thời gian hồi năng lượng lại nhanh nên bạn hoàn toàn có thể spam liên tục. Ví dụ như với cây đinh ba của Poiseidon, bạn có thể liên tục dập từng đợt sóng vào bản mặt kẻ địch thì thử hỏi chúng sẽ kinh hoàng cỡ nào. Một loại kẻ thù mới cũng xuất hiện và chúng chỉ chịu sát thương từ các kĩ năng của “Thần Binh”. Bạn cũng không cần phải huýt sáo gọi thú cưỡi như những phiên bản trước mà “Thần Binh” cũng “tiện” cho  bạn khả năng triệu hồi, từ nay chỉ cần một nút bấm là tức thì ngồi chễm chệ trên yên ngựa. Sau khi hạ gục kẻ địch bạn cũng không cần phải chạy vòng quanh lượm lặt phần thưởng mà chúng sẽ tự động bay đến bạn.

Warriors Orochi 4 vẫn có các tính năng quen thuộc như kết hợp – cường hóa – khảm nạm – phân rã vũ khí, tiêu điểm kĩ năng để mở tăng các chỉ số khi nhân vật lên cấp,… nhưng được tinh chỉnh cho đơn giản hơn. Ngoài tổ đội 3 nhân vật để điều khiển trong trận, bạn có thể chọn thêm 4 nhân vật hỗ trợ, các nhân vật này sẽ làm tăng chỉ số và buff cho 3 nhân vật chính. Tính năng Camp đem lại buff chỉ số sử dụng chung cho toàn bộ nhân vật. Trong quá trình chơi bạn sẽ nhận Growth Points, bạn có thể sử dụng chúng để lên cấp cho bất kỳ nhân vật nào tùy thích thay vì phải dùng chính nhân vật đó cày cuốc lại các màn chơi như ngày xưa.

Bên cạnh chế độ Local Multiplayer chia đôi màn hình quen thuộc, game còn hỗ trợ chơi online phần Story và một chế độ chơi chiếm cứ điểm cho người chơi thi đấu với nhau. Tuy nhiên việc không hỗ trợ cross-play với các hệ máy khác dẫn đến tình trạng “vắng tanh như chùa bà đanh”.

Điểm ấn tượng nhất của Warriors Orochi 4 có lẽ là lượng nhân vật khổng lồ mà người chơi có thể hóa thân thành. Bên cạnh các nhân vật quen thuộc đến từ hai dòng Dynasty Warriors và Samurai Warriors còn có các nhân vật thần thoại khác từ Đông: Tôn Ngộ Không, Nữ Oa, Natra,… đến Tây: Odin, Zeus, Athena,… Điều này đã biến Warriors Orochi 4 là phiên bản sở hữu nhiều nhân vật nhất trong dòng “musou” đồng thời cũng là tựa game có số lượng nhân vật lớn nhất trong thể loại hack-n-slash với 170 nhân vật (được chính thức công nhận bởi Guinness World Record).

Sử dụng lại các model nhân vật cũ từ Dynasty Warriors 8 và Samurai Warriors 4 nhưng đồ họa của Warriors Orochi là sự nâng cấp rõ rệt so với phiên bản trước, từ hiệu ứng đổ bóng, hiệu ứng chiêu thức, hiệu ứng thời tiết và môi trường đều đẹp mắt hơn, hào nhoáng hơn. Không còn những texture nhạt nhòa xấu xí, các chiến binh nay đã ngầu hơn với lớp áo giáp bóng bẩy, quan cảnh trận chiến nay đã chi tiết, sinh động và hoành tráng hơn rất nhiều khiến trải nghiệm chơi cũng tăng lên đáng kể. Phần âm thanh vẫn giữ nguyên phong độ với những bản nhạc nền sôi động, hào hùng, hầu hết sử dụng lại nhạc nền từ những phiên bản trước, việc game không có lồng tiếng Anh cũng khiến nhiều người chơi phản đối nhưng với mình xưa nay English-dub trong mọi game của Koei đều dở tệ hại.

Với việc giữ nguyên những giá trị vốn có của dòng game “musou” nói chung và series Warriors Orochi nói riêng cùng những cải tiến nhỏ nhưng đáng giá, Warriors Orochi 4 chắc chắn sẽ làm hài lòng các fan kì cựu cũng như là cơ hội tuyệt vời để người chơi mới đến với thể loại “musou”.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện