Yếu tố “Đời” và “Người” trong The Witcher 3

Huyền thoại ★

  

(Bài viết dựa trên video của Extra Credit)

Nói đi nói lại mãi, The Witcher 3: Wild Hunt đã và vẫn sẽ luôn là một trong những siêu phẩm Open world RPG trong rất nhiều năm tới nữa. Ai đã từng kinh qua cũng đều đã đầu tư cảm xúc, kỹ năng lẫn rất nhiều thứ khác cho tựa game này, và khi nó kết thúc (Đặc biệt với những ai đã chơi đủ cả 3 bản và đọc sách), nó để lại một dư vị vương vấn tiếc nuối cho họ, và họ khen rằng CDPR đã làm quá tuyệt.

Thế nhưng, hãy bỏ ra hết tất cả những điều về kỹ thuật, ý nghĩa hay những thứ cực kỳ sâu vào chuyên môn đi… Có bao giờ bạn đã tự hỏi vì sao mà mình đã có thể dấn thân và nhập tâm vào Geralt xứ Rivia một cách dữ dội như vậy… Thậm chí có khi còn hơn với những game cho bạn tạo ra một nhân vật chẳng khác gì từ một trang giấy trắng chưa?

Khi đó thì hãy tự hỏi lại bản thân bạn đi đã: Từ trước đến giờ, bạn đã sống vì cái gì? Mơ ước, hành động, ý nghĩa cho chính bản thân- Bạn là trung tâm của đời mình? Hay là bạn biết rằng trách nhiệm của mình sẽ còn ảnh hưởng đến cả những thứ xung quanh của bạn nữa- Bạn sống theo những chuẩn mực ngoại quan và cho điều “tốt đẹp hơn”?

Ủa, như vậy thì liên quan gì đến The Witcher 3?

Hãy cùng nhau bàn điều này dựa trên cái lựa chọn “khó khăn nhất” của cả game: Team Yennefer xứ Vengerberg hay Team Triss Merigold xứ Maribor.

 

Geralt xứ Rivia là ai? Một gã witcher bị người đời khinh ghét, một gã tuổi đã gần cả thế kỷ, mạng sống cũng đã từng mất, chiến tranh hay hòa bình thì mãi mãi vẫn là một kẻ rong ruổi trên đường đời. Anh già cỗi, sầu đời, mỉa mai, bộc trực, phân biệt phải trái rõ ràng. Nhưng suy cho cùng, Geralt vẫn là một người bạn đầy trách nhiệm, một người cha mang nhiều nỗi niềm, và bất ngờ thay dẫu với cái danh “phịch thủ”, là một gã lãng mạn ngầm cực kỳ sâu sắc. Geralt có lẽ chính là (một trong những) gã badass đa chiều bậc nhất từng được tạo ra, và điều quan trọng nhất chính là chỉ cần đứng ở phía sau lưng Geralt trong cuộc phiêu lưu đời mình, chúng ta dần dà hiểu về anh ta hơn, những tâm tư hành động của Geralt dần sẽ ảnh hưởng vào chúng ta.

Yennefer là một nữ phù thủy có sự tự hào và cao ngạo, cô đã từng trải qua rất nhiều với đời- từ tình cảm đến công việc và cả là bỏ đi cả mạng sống, cô rất bất cần và cũng như là bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, thẩm sâu bên trong Yen là một người phụ nữ tuy mạnh mẽ mà có sự yếu đuối rất riêng, cô yêu Geralt theo một cách cũng rất riêng, hay nếu không muốn nói là “rất đàn bà”. Thêm nữa, Yen chẳng khác nào một Geralt phiên bản nữ, và bọn họ dù sâu đậm đến mấy thì họ cũng chẳng khác gì đang tàn phá nhau bằng tình cảm vậy. Một dạng tình yêu mà “yêu dẫu cho đến chết” thật sự.

Triss là một nữ phù thủy trẻ và rất nồng nhiệt, tuy rằng không phải là hoàn hảo gì cho lắm nhưng là một kẻ bao đồng, ngọt ngào, dịu dàng và đằm thắm những cũng chẳng kém phần nội tâm. Triss luôn yêu thầm Geralt và thậm chí chấp nhận hy sinh cả tình cảm bản thân (dẫu từng gạt Geralt khi mất trí) vì điều tốt hơn. Dám nói, Triss “có lẽ” là điều mà Geralt cũng đang tìm kiếm bấy lâu cho đời bình yên hơn.

Điều khác biệt trong sự lựa họn tình cảm này, khác với những tựa game như của BioWare, đó là nhân vật của chúng ta đã từng có lịch sử với 2 nữ chính. Cuộc đời thì cũng có thể bạn sẽ gặp được những người mới, và thế là “tình yêu sét đánh” và bạn đến với nhau… Nhưng cũng có khi đời người cũng vô thường, ta sẽ chẳng biết được rằng thật ra ta đã gặp được ý trung nhân của đời mình từ lâu, thế nhưng lại chẳng có một cơ hội tìm hiểu hoặc thổ lộ, một lịch sử hoặc có thể là một tương lai hoặc có thể sẽ mất đi mãi mãi. The Witcher 3 cho chúng ta dính vào tình thế thứ 2, và dĩ nhiên là nó “đời” hơn nhiều, nó khiến bạn phải suy xét toàn diện hơn rất nhiều về những điều đã trải qua, đang đối mặt và sẽ tiến tới… Như cái cách bạn đang làm người vậy.

Và cái “người” hơn đó chính là: Bạn chấp nhận chọn cái gì và bỏ cái gì cho đời mình? Vì chúng ta nhận ra rằng ở đời không thể nào có tất cả.

Như đã phân tích ở trên, ta có thể rút ra rằng thế này: Bạn chọn cho Geralt yêu ai thì đó cũng chính là cách sống của bạn.

Nếu bạn chọn yêu Yen, thì cũng có thể như nói rằng bạn “yêu” chính bản thân của bạn, dẫu cho có những điều không hay không phải, không hoàn hảo hay nếu không muốn nói là xấu xa… Bạn chấp nhận con người bạn là ai, bạn không muốn thay đổi gì cả, và cho rằng đó là điều tốt nhất.

Nếu bạn chọn yêu Triss, tức là bạn chọn mình nên nhìn nhận lại bản thân mình đã như thế nào, và bạn cũng muốn thay đổi, bạn muốn rồi thì chúng ta cũng nên dần dà dịch chuyển bản thân, dẫu cho nó có vẻ khó chịu nhưng bạn lại biết xét về tổng quan, nó là điều tốt nhất, “khỏe” nhất và yên bình nhất theo một nghĩa nào đó. Nó cũng có nghĩa là bạn sẽ nghĩ đến người đối diện hơn, hy sinh cái tôi bản thân một tí để mọi thứ thật hài hòa.

Và cái điều còn hay hơn về lựa chọn này chính là: Bạn đang lựa chọn tốt nhất theo ý của bạn… hay là cho Geralt? Có bao giờ bạn đã nghĩ đến điều đó hay chưa, nếu bạn nói rằng bạn thật sự nhập tâm vào nhân vật. Lại một lần nữa, câu hỏi trên trở lại và nó hoàn toàn có thể định hình cả thái độ của bạn ở đời dẫu chỉ là trong một tựa game: Bạn trân trọng chính bản thân hơn hay những điều xung quanh bạn hơn? Có thể bạn sẽ có những lập luận “Vì Geralt là người thế này nên…”, và bạn nghĩ rằng đó là khi bạn đang nghĩ theo góc cạnh của người khác, thì thật ra đó cũng là lúc bạn áp đặt cả suy nghĩ của mình lên rồi. Nó cũng giống như kiểu bạn làm gì để tri ân ai đó và bạn nói “Nếu là ABC chắc cũng sẽ muốn vậy” đấy, trong khi bạn đâu có biết người ta nghĩ gì. Cái hay của việc bạn không hề viết mọi thứ lên từ một tờ giấy trắng mà phải “viết đè” hoặc “viết tiếp” một nhân vật, chính là khi ấy bạn đang thể hiện con người của mình ra còn rõ hơn. Witcher 3 đã “lợi dụng” và giúp cho chính bạn thể hiện sự “Người” của mình trong game ở đó.

Và dĩ nhiên, cũng như cái cách Witcher được tạo nên: Hai lựa chọn đó chẳng có gì đúng hay sai cả. (Trừ phi chọn cả 2)

Và kể cả là lựa chọn khó khăn nhất: Không chọn gì cả để cho dòng đời đưa đẩy cũng là một trong những thái độ đối mặt với đời. Dẫu bạn có làm gì, thế giới vẫn sẽ tiếp tục vận chuyển, bạn có cơ hội nhưng không nắm bắt thì bạn mất tất cả, còn khi đã có thì bạn chỉ có thể chọn một đường hướng mà đi thôi, không thể lai tạp.

Vậy thì theo những lựa chọn ở Witcher (nếu đã chơi qua), bạn đã nhận ra được mình là người như thế nào trong đời chưa?

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện