Trẻ không chơi, già đổ đốn

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Hôm mùng 6 Tết chạy đến Halo mang cái XBOX One về, ngay ngày khai trương nên đông kinh khủng, và đông nhất là các em thiếu niên mê game. Chưa bao giờ mình nhìn thấy nhiều người đi mua máy game như vậy.

Thấy nhiều cảnh cũng xúc động, có đám 4-5 thằng bạn đang móc tiền ra hùn lại để mua máy, có đứa được ba dắt đến mua cho cái XBOX One y chang mình, đã vậy còn thêm cái Kinect, có đứa ba mua cho cái PS Vita. Mình tưởng thế giới game thì chỉ có ba và con, nhưng không, mình thấy hai bà mẹ, một bà mua cái đĩa game Xbox cho thằng con trai, một bà thì đích thân đến tận quầy để lựa controller cho con luôn. Nhìn đầy cảm hứng.

Thú vị nhất có lẽ là mình thấy một em hot boy đến mua cái PS4, suốt buổi thấy tâm trạng nó cứ bồn chồn đi tới đi lui vuốt tóc liên tục, đến khi nhân viên cửa hàng vác cái máy ra đặt cái phịch xuống bàn, em nó nhìn PS4 như tình yêu sét đánh thật sự, nhìn không chớp mắt, tay liên tục vuốt vuốt cái hộp như thể muốn được tận hưởng giây phút đó hoài. Nó đi với một thằng bạn.

Đến đây mình thoáng nghĩ, dù trong bất cứ trường hợp nào mình quan sát, các gamer luôn có người đồng hành, mình nghĩ: sau này bé Yên nó có thích chơi game không? Và nếu là có thì chắc mình (trộm vía) sẽ khoái lắm.

Sẽ rất thích cảm giác hai ba con mỗi tối dành ra thời gian để cùng nhau chơi những game siêu dễ thương như Lego Avengers. Mình sẽ là Hulk, con gái mình sẽ là Captain America?

Lúc còn nhỏ do đọc truyện quá nhiều bị cận thị sớm, thế là ba mẹ không cho chơi game mặc dù ba cái thế hệ console gì cũng mua về nói là “để bán” nhưng thực chất là để chơi, cứ mỗi lần mua thế hệ máy mới về mình nhìn ngó dữ lắm, kiểu “Sao hồi nhỏ ba cho con chơi mấy cái game gì đua xe chiếc xe toàn-răng-cưa mà bây giờ ba chơi có chiếc-xe-của-Batman?” chiếc xe có cánh đen đen kìa!! Ba nói “Lớn lên đi ba cho chơi.”

Nói thật chứ lúc đó mình tin sái cổ nên cứ ngồi dùng dằng trong phòng chờ cho mình lớn, đến khi lớn thật rồi cái tâm thế trẻ con nó vẫn giữ vững nó vẫn “phải chơi đua xe mà có chiếc-xe-Batman.”

Bây giờ thì loáng một cái thằng người lớn này có thể cài chiếc xe người dơi vào cho thằng nhóc ngày ấy nó chơi cơ mà người đời lại nói “già chút đi, nghỉ hưu đi”.

#‎ngưng‬-trì-hoãn
‪#‎if-not-now-phết-when-chấm hỏi

Càng ngày mình càng thấy game là một thứ siêu nghệ thuật thực sự, một game làm đủ hay thì ta như sống trong đó, một game làm đủ hay thì mọi yếu tố từ visual cho tới soundtrack khi đứng riêng ra với nhau vẫn là những tác phẩm đáng thưởng thức.

Lúc mới đi làm có nhiều thời gian nhưng không có điều kiện để có máy, nay có điều kiện hơn thì đến lúc không ưu tiên thời gian cho chơi game được.

Mà mình vẫn tìm cách, suy nghĩ chu đáo hàng ngày sẽ bỏ thời gian ra như thế nào, nếu chơi vào buổi tối thì nên chơi những game gì, nên chọn những game gì phù hợp, và đáng để mình chơi nhất. Mình thậm chí còn lên sẵn một danh sách các thiết bị, các game mình sẽ chơi lần lượt như thế nào, game nào mua ở đâu là tiết kiệm nhất.

Dự là sẽ còn va lung tung nhiều với game trong thời gian sắp tới.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện