Đánh giá Downwell

Khách mới

  

Dạo gần đây đi đâu trên các bảng xếp hạng game cũng đều thấy Downwell chình ình trên các banner lớn, dù là trên các kênh review game nổi tiếng hay indie.

Lúc đó tui nghĩ “cũng có thể được cơ mà cái đồ hoạ pixel nhìn nó vừa nhàm chán vừa có vẻ mệt”, tui thì tui thường quyết định việc có chơi game nào đó hay không dựa vào art style của nó trước, nên thấy không đẹp thì thôi, nhưng có những trường hợp cái nết đánh chết cái đẹp, dù rất hiếm, hiếm như Downwell.

Gắn tên lửa vào giày..đi khắp thế gian

Gắn tên lửa vào giày..đi khắp thế gian

Hơi tức cười nhưng sự thật là, tui rất thích tiếng “tạch tạch tạch tạch” khi nả súng của nhân vật chính trong game, thích đến nổi tui nghĩ nếu cái game này mà không có đoạn âm thanh đầy thoã mãn đó chưa chắc mình sẽ dành hàng giờ chơi đi chơi lại, vì vậy nếu cuối cùng các hiệp sĩ có quyết định thử Downwell, hãy chắc chắn rằng mình đang bật speaker hoặc đeo headphone, âm thanh trong game này nó đặc biệt bổ trợ game nhiều lắm.

Cách chơi siêu đơn giản, bạn càng xuống sâu càng tốt, trên đường đi bạn sẽ gặp các quái vật, bạn tiêu diệt chúng bằng vũ khí gắn trên đôi giày của mình. Cùng lúc đó bạn sẽ nâng cấp vũ khí để có khả năng tuyên chiến với số lượng quái ngày càng đông và hung hãn.

Chạy thật nhanh hay tà tà "hạ" từng quái một, là tùy ở người chơi

Chạy thật nhanh hay tà tà “hạ” từng quái một, là tùy ở người chơi

Downwell đối với tui có hai kiểu chơi:

Một là bạn cứ dấn sâu liên tục bằng cách nhảy/bắn/qua-trái/qua-phải để tiêu diệt và né tránh quái trên đường đi.

Hai là bạn đi từ từ, đến những chỗ có thềm đá thì dừng lại ngó nghiêng xung quanh rồi lại tiếp tục dấn sâu hơn.

Cá nhân tui nghĩ cách chơi thứ nhất fun hơn rất nhiều và tui nghĩ Downwell được thiết kế để chơi theo cách như vậy, kiểu một cách chơi tự do phóng khoáng. Dùng trực giác và sự linh hoạt của đôi tay để qua màn, với một tốc độ chơi nhanh và vô lo như vậy, tui nghĩ mới cộng hưởng được cảm giác đã nhất khi chơi Downwell: Tiết tấu nhanh, cảm giác bắn và nhịp chơi kết hợp xuất sắc càng lúc càng làm bạn hưng phấn hơn.

Giữa đường ghé shop mua sushi để..hồi máu

Giữa đường ghé shop mua sushi để..hồi máu

Về sự sâu sắc, tui đoán rằng bản thân các nhà phát triển cũng xác định đây là loại game kiểu “shoot-and-have-fun” chứ không phải kiểu sâu sắc, mặc dù nếu đem ra mà tranh cãi thì ta có thể nói đây là một game rất sâu, vì sao? vì nhiệm vụ của chúng ta trong game là càng xuống sâu càng tốt mà? hehe.

Thực chất game cũng không phải kiểu chỉ biết bắn và bắn, Downwell cũng có những ràng buộc để bạn tính toán, ví dụ như số đạn gắn trên giày bạn không phải là vô hạn, nó có một số lượng đạn nhất định và nạp lại mỗi khi bạn tiếp đất, nhưng cũng đủ để bạn phải nghĩ đâu là lúc nên sử dụng đạn đâu là lúc cố gắng đạp lên đầu quái thôi (kiểu Mario đẹp lên đầu mấy con vịt!).

Sau mỗi level chơi bạn cũng sẽ được đưa ra một danh sách các lựa chọn để nâng cấp vũ khí cho level tiếp theo, tuỳ vào thế mạnh của mình mà bạn cần đưa ra lựa chọn phù hợp: như tăng tốc độ nạp đạn.

Nếu chọn một bất ngờ lớn nhất đối với tui trong thời gian gần đây, đó phải là Downwell, vì tui hoàn toàn không lường trước được cái cách gây nghiện của nó, cái nết của nó, và yêu quá cái nết nên dần dần tui nghĩ Downwell… thật đẹp, đúng là khi yêu game cũng dễ mù quáng.

Mua tại App Store

Bộ trưởng tâm hồn

Khách mới

  
Gạn đục khơi trong

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện