Ghi chép của Lucio: Về Mercy

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Nếu như tui có thể bơm máu, tăng tốc, gây sát thương không nhỏ, nếu như bà ngoại Ana có thể một mình hạ gục Junkrat của đối phương, nếu Symmetra có thể một vài khoảnh khắc gank team thì Mercy chỉ thuần khiết là một người đi giúp đỡ người khác.

Thanh gậy để bơm máu, bộ cánh để đến những điểm nóng nhanh nhất có thể, ulti đưa đồng đội trở về từ cõi âm, mục tiêu cuộc đời của Mercy đúng như một trong những voiceline của nàng: I’ll be watching over you.

Trong lore Mercy là người phụ nữ quốc tịch Thụy Sĩ và là “nữ hoàng medic” của Overwatch, bất cứ ai dù bị thương nặng hay nhẹ, bị trúng đạn hay bị muỗi cắn Mercy đều take care hết. Ngay cả khi đã xuống hell nếu còn trong vòng vài giây nàng cũng có thể mang đồng đội trở về, nếu quá thời gian thì chịu, chỉ có Blizzard mới đưa ta về được thoy :D.

Nàng đối với tui là một mẫu người phụ nữ tuyệt vời, người phụ nữ của gia đình. Mercy có lẽ là nhân vật có nhiều rumor tình ái nhất trong game: Với Soldier 76, với Genji, thậm chí với Roadhog. Kết nhất là rumor với Roadhog, rất là beauty and the beast.

Mercy nếu quan sát nàng trong trận bạn sẽ thấy nàng cùng đôi cánh thiên thần của mình “busy” khắp các ngõ ngách, từ objective, payload, cho đến những điểm “nóng” nhất, tỉ như anh Reinhardt nổi hứng một mình xông vào giữa lòng địch để 1vs6 thì nếu Mercy đang trong tay một player quả cảm (hay khờ khạo?) thì bạn sẽ thấy ngay sau đó hình ảnh nàng đang từ từ bay đến gần và một vệt ánh sáng vàng thần thánh được “đính” vào người Reinhardt để “truyền HP”, sau đó tìm cách kéo tên Rein say xỉn đó về.

Những vệt sáng vàng đẹp đẽ và sự thanh thoát của Mercy giữa những ồn ào trong trận không khác gì “hoa giữa rừng gươm”.

Đối mặt với Mercy trong trận như thế nào? Khỏi lo lắng gì cả, gần như tui không nhớ nổi một lần nào tui bị Mercy cho về nhà chính, khẩu súng của nàng như là mấy khẩu súng bắn bánh kem, tất nhiên là tui cũng né qua lại hú họa để tránh headshot, nhưng nhìn chung khi trực diện với Mercy trên chiến trường tui gần như là “Chào em!”, không có ý khinh địch nhưng Mercy có lẽ là hero duy nhất tui cảm thấy nhẹ nhàng khi đối mặt, kiểu hero duy nhất trong game tui có thể ăn hiếp.

Nhưng đừng quên, nàng đã cứu good guys lẫn bad guys trong game. Nàng cứu Genji nhưng nàng cũng cứu Reaper. Và với những bộ skin “bad side” như Imp hay Devil thì chúng ta hãy coi chừng, có thể Blizzard đang dắt mũi chúng ta, Mercy là trùm cuối ở đây.

Vì nắm trong tay khả năng hồi sinh thì không-phải-dạng-vừa-đâu.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện