Lược sử Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Trong bài này tui xin chia sẻ một số cột mốc chính trong quá trình phát triển Hiệp Sĩ Bão Táp, từ lúc còn là website về iOS đến lúc trở thành website Game như ngày hôm nay.

Nếu không muốn đọc dài bạn chỉ cần nắm vài ý chính sau đây:

  • Hiệp Sĩ Bão Táp ra đời ngày 04.07.2013.
  • Ban đầu nó tên là Tap Tap Ninja, một website về Apple, sau mới trở thành website về Game.
  • Founder là Mai Hải Đăng (Đăng Bông).

Khởi đầu

Tên miền được mua vào ngày: 04.07.2013. Tui cũng xin lấy ngày này làm sinh nhật cho Hiệp Sĩ Bão Táp (HSBT).

  • Tên miền www.hiepsibaotap.com ban đầu tui mua vì nó nghe nó…ngầu, chứ không phải để làm dự án nào cả. Tên này tui thích là vì lúc nhỏ mẹ tui hay gọi tui là Hiệp Sĩ Bão Táp, và tên gọi này mẹ tui nghe được từ một bộ phim, khi tui hỏi thì mẹ nói hình như là một phim của Pháp.
  • Ban đầu nó được dùng để làm blog cá nhân của tui.

Tiền thân của HSBT với tư cách một dự án là Tap Tap Ninja, một website về iOS. Do thời điểm đó tui là một thằng nghiện iPhone nặng, nặng lắm, cứ có iPhone nào mới ra thì trong những ngày đầu tiên tui phải có, không phải kiểu nghiện mua về ngắm rồi xài mấy app Facebook Instagram lăng nhăng thôi đâu, tui tìm hiểu đủ mọi loại app trên đời, free có, paid có, cứ cái nào thấy hay hay là tui vác về hết để thử, đến nỗi cái app làm wallpaper theo màu sắc tui cũng mua luôn.

Để xoa dịu cảm giác tốn kém cho chuyện nghiện ngập mất thời gian đó tui lập ra website Tap Tap Ninja để tập hợp các app hay lại, lúc đó làm cũng nhiều lắm, design cái web ra như cái App Store luôn, viết review, chọn top apps chia sẻ kinh nghiệm các thứ, làm vậy để một phần nghĩ là, ừ, mình nghiện iPhone vậy cơ mà mình cũng làm một thứ có ý nghĩa (nên cho mình nghiện nữa nha!). Dự định là vậy nhưng chỉ triển khai trong vòng…một tuần lễ, rồi ngưng.

Trở thành một website về Game

  • Khoảng một năm sau mới thực sự bắt tay vào làm.
  • Làm một thời gian tui cảm thấy “App is Daed” nên quyết định chỉ tập trung vào phần game trên iOS.
  • Tui chơi Ori and the Blind Forest, rồi tui chơi Grim Dawn, tui nghĩ đời chỉ nói về mobile game thì quá phí, thể là chuyển hướng website sang nội dung game nói chung.

Vì sao tui đổi tên từ Tap Tap Ninja sang Hiệp Sĩ Bão Táp? Là vì khi chuyển từ một website iOS sang Game nó cần một cái game có tính “game”, “phiêu lưu” hơn. Suy nghĩ mấy ngày tui chợt nhận ra cái tên mình cần nó ngay trước mắt. Hiệp Sĩ Bão Táp nó không những phù hợp, mà còn rất ngầu nữa. Thế là bỏ blog cá nhân, chuyển hẳn HSBT trở thành một website Game.

Tui chuyển qua làm game một thời gian, cũng viết giới thiệu nhưng kiểu “robot” nên chả ai đọc, views lèo tèo mỗi ngày 100-200, cũng nản lắm. Một hôm ngồi buồn buồn lật website ra review lại mới thấy bản thân cái web mình làm ra mình còn không muốn đọc! Chỉ đọc đúng mỗi vài bài mà mình viết kiểu hài hài nhất, thật tâm nhất, thế là ngay trưa hôm đó tui tạo một website với ý định duy nhất là gôm hết những bài viết xàm xàm đó lại để dành đọc, chỉ cho riêng mình thôi chứ không phải làm dự án gì khác. Cái website đó tên là Bộ Trưởng Tâm Hồn – www.botruongtamhon.com (tui thích mấy web tên kiểu vậy).

Một trong những phiên bản web đầu tiên

Chỉ trong vòng chừng 2 ngày sau đó tui có comment đầu tiên trên Bộ trưởng tâm hồn! Bạn đó tên là Lê Hồ. Có thể xem đó như là người đầu tiên comment trên website HSBT luôn, gọi là “Ông tổ của những comment!” cũng được.

Làm HSBT gần 2 năm trời chả có một cái comment nào (ngoài những người quen biết) mà chỉ trong hai ngày làm một cái web toàn những nội dung đúng tính cách của tui thì nó lại có comment. Nó kiểu như Bụt hiện lên, các ngôi sao đứng thẳng hàng vậy, kiểu như linh tính mách bảo “Đăng à (tui tên Đăng), đã làm thì phải làm kiểu khùng khùng như vậy”.

Thế là tui dẹp hết bản cũ mà làm lại HSBT từ viên gạch đầu tiên với tôn chỉ là chỉ viết những gì hay, có ích, ngầu, thà có viết dở cũng được nhưng định hướng như vậy rồi tiến bộ từ từ.

Nó là cái HSBT bây giờ tui đang “làm việc” với các bạn hàng ngày đây.

Một chuyện vui và có thật 100% là tui cảm kích bạn Lê Hồ đến mức lúc chuyển web từ Bộ Trưởng Tâm Hồn sang Hiệp Sĩ Bão Táp tui còn nói với các bạn kỹ thuật phải làm một cái banner to bự trên trang cũ là: Lê Hồ ơi bọn mình đã chuyển sang www.hiepsibaotap.com. Cuối cùng hấp tấp sao quên cmn mất. Tiếc vl.

Mà bạn Lê Hồ giờ vẫn thường xuyên vào web đấy.

  • Comment đầu tiên đó là vào ngày 09.03.2016, với nội dung: “Mình qua chỗ cây cỗ thụ ginso học được kỹ năng mới (dash-chuyền cành ấy) muốn quay lại chinh phục mấy cảnh cũ mà không được… hic thế qua cảnh mới có trở về cảnh cũ được không, hay có cách nào quay lại không mình muốn chinh phục cảnh cũ.

Nghe “than phiền” cũng không ít, cảm ơn tất cả những người đã có lòng với HSBT

Đạt mốc 1000 views / ngày

Đổi giao diện 2-3 lần nữa. Đổi logo một lần.

Comment trên web bắt đầu nhiều lên, web bắt đầu có người biết đến

Tui tổ chức các chương trình viết bài tặng heo đất / gấu bông.

Nhiều người từng nghĩ HSBT “chắc cũng đến từ một công ty nào đó cũng kha khá lớn”, nhưng mà không, Nomad, công ty của tui là một công ty tí hon.

Khi website vận hành cũng khá ổn mình tuyển thêm một số CTV để viết bài / tổng hợp nội dung.

Tháng 06.2016, website lần đầu tiên đạt mốc 1000 views / ngày.

“Văn phòng” của HSBT

Hai ba con ngồi trông quán buổi tối.

Thời gian này tập trung viết rất nhiều về Hearthstone và Overwatch, viết cả những guide rất nghiêm chỉnh, một phần vì team cực thích hai trò này. Đây có lẽ là hai game giúp HSBT được biết đến trong thời gian đầu nhiều nhất. Sau này không viết nữa vì tốn nhiều nguồn lực không chỉ để viết bài mới mà cả việc update những bài cũ.

Sau đó HSBT được người đọc rất quan tâm chuyên mục phần cứng, gần như thời điểm này các lời khen và comment đa số là về phần cứng. Thế là tui quyết định đầu tư khá nhiều tiền mua phần cứng về để viết review. Anh em hay gọi vui với nhau là “vì công việc”.

Mua phần cứng về, tự chụp hình set up cho chuyên nghiệp

“Làm việc”

Vào tháng 09.2016 team có lúc lên đến khoảng 4 người (riêng cho dự án HSBT) bao gồm cả code, người viết, nhập liệu. Anh em làm việc đúng kiểu phớt tỉnh ăng lê, không câu nệ bao nhiêu views, không viết bài câu views, nhiều khi 3h chiều dắt nhau đi uống beer, kể chuyện chơi game và chọc tức nhau đến hết giờ làm việc thì về!

Từ giữa 2017 đến nay, bắt đầu phát triển Fanpage, phát triển Group. Đây là thời điểm mình có nhiều khoảnh khắc xúc động vì sự đóng góp của các thành viên từ góp ý cho đến đóng góp nội dung.

Nhiều Hiệp Sĩ đầu tiên từ cộng đồng bắt đầu xuất hiện. Bắt đầu có những buổi gặp gỡ anh em chơi game ngoài đời thật.

Tháng 05.2018, chính thức phát triển giao diện theo hướng “Quán beer” (là giao diện bạn đang dùng đây)

Tính từ tháng 01.2016 đến tháng 05.2018, quán đã đón gần 2 triệu khách ghé thăm.

2019

Tiếp tục đổi giao diện.

Có được hợp đồng quảng cáo đầu tiên. Các khách hàng đầu tiên: Nshop, Phong Cách Xanh, BenQ. Tuy không thấm vào đâu so với chi phí duy trì quán, nhưng nó là một bước tiến tốt cho HSBT.

Cũng trong năm này cũng nhận thức rõ hơn những gì tui muốn cho HSBT. Những gạch đầu dòng về mục tiêu cho quán được giảm đáng kể, chỉ còn vài dòng chính.

Kể từ đầu 2019 HSBT gần như chỉ còn mình tui quản lý vì nhiều lý do. Giữa 2019 tuyển thêm một bạn Phụ Bếp để phụ giúp format, lên lịch bài viết.

2020

Đổi giao diện một lần nữa, và trộm vía, hy vọng đây là giao diện có thể sử dụng lâu dài.

Trộm vía, bắt đầu có nhiều bài viết gửi đến quán hơn. Có ngày được ba đến bốn bài.

(sẽ cập nhật tiếp khi có gì mới)

Đăng Bông
Chủ quán beer.

ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Tham gia viết bài có tiền công!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng, và HSBT còn gửi nhuận bút cho các bạn nữa!

Trò chuyện


22 cụng ly

  • Ongzaxitin - 20.05.2018

    Theo dõi page từ những ngày chơi grimdawn, vài cách build cho Heartstone, rồi đến các game indie trên IOS, thích cách viết tưng tửng nhưng vẫn hướng dẫn nhiệt tình ko khô khan (giọng văn mình nghĩ chắc là người nam, kiểu hào sảng)
    Chúc HSBT càng lúc càng nhiều người biết tới hơn)


    • Đăng Bông - 20.05.2018

      Cảm ơn lời động viên của bạn nhé, quán beer sẽ cố gắng phục vụ beer ngon hơn nữa!


  • Duy - 21.05.2018

    Game chỗ hình ngoài là game gì vậy chủ quán.


    • Đăng Bông - 21.05.2018

      Clumsy Knight nha, có phần 2 rồi!


  • - 23.05.2018

    Chúc quán ngày một đông khách hơn nữa nha ^^


  • GragonV - 24.05.2018

    :X yêu quá
    Cũng lâu rồi mới vào, do có đợt không thấy bài mới nên … Giờ vào thì bất ngờ, giao diện mới nhìn rât thích, nhất là trên di động. Chúc quán ngày càng phát triển nhiều bài chất và độc :X


  • GragonV - 24.05.2018

    :X yêu quá

    Cũng lâu rồi mới vào, do có đợt không thấy bài mới nên … Giờ vào thì bất ngờ, giao diện mới nhìn rât thích, nhất là trên di động. Chúc quán ngày càng phát triển nhiều bài chất và độc :X
    Ủa, mà sao trên PC lại ko cmt đc thế này ^^’


    • Đăng Bông - 24.05.2018

      Được bình thường đấy mà nó chưa lên thôi, cảm ơn bạn đã ghé lại chơi nha!


  • Dũng - 05.07.2018

    Có cái đam mê để làm thích thật. Mình cũng mê Game, Tech… các thứ lắm, nhưng không đủ thời gian, động lực để làm. Chúc các bạn trẻ ngày càng phát triển nhé.


  • Sơn - 22.07.2018

    Fanpage trên facebook là cái nào ạ?


  • Sang Dang - 29.07.2018

    Hey Dang, CHEER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mình thì không chơi nhiều game lắm nhưng mà đọc bài đếch nào cũng khoái. Hôm lâu lâu, biết có trang dangbong.xyz vào đọc cũng sướng phải biết :D. Nói chung là nội dung hay lắm, giọng văn kiểu kiểu anh em nói chuyện thoải mái, xởi lởi. À mình cũng đặc biệt khoái design của HSBT này, chất nhất những trang game mình từng đọc luôn.
    Ôi thôi khen thế thôi, để lần sau khen tiếp :V
    Hey ae, CHEER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    • Đăng Bông - 29.07.2018

      Mình cảm ơn bác nhé, bất ngờ là cũng có người biết dangbong.xyz, mình sẽ cố gắng phát triển nữa heheheheh!!!!


  • Minh Khánh - 16.11.2018

    Em cũng thích viết online nhưng là về mảng tài chính – blog nhỏ totnhatvina.com mới bằng web hsbt năm 2016.
    Ngoài viết blog ra em cũng chơi game dota nữa, nghiện khá nặng nhưng đánh vẫn ngu ngơ.
    Hihi.


    • Anh Hùng Rơm - 17.11.2018

      Anh chúc em thành công trong dự án của em nhé!


  • Chocobo11 - 18.05.2019

    Quán beer nghe như comcom trên Facebook ấy nhí


  • DvnMinh - 09.07.2019

    09-07-2019 mới bắt đầu tập uống bia, liệu có muộn màng?


    • Đăng Bông - 09.07.2019

      Theo anh tốt nhất hơn 25 tuổi hả uống, có uống thì 1-2 ly thôi, đừng uống hơn. Và đã uống thì không lái xe hehe


  • ThangLee - 22.10.2019

    Hôm nay mới biết đến quán bia gamer, cũng thật tình cờ vì mình
    đang lang thang tìm mấy screenshot của Onimusha 2 thì lạc vào đây.
    Mình mê nhất loạt bài viết về mấy series game hay game những năm 90, đầu 2000.
    Đối với mình thì quán giống như một góc “NERDVANA” cho 1 kẻ hoài cổ như mình khi tìm thấy những người bạn đam mê game, viết về những trải nghiệm của riêng họ.
    Nó làm mình nhớ đến dòng cảm thán của một nhân vật kể về kỉ niệm để dành tiền của anh ta và khi đã tậu được hệ máy PS2 trong một bài viết trên báo echip, đã rất lâu rồi, không nhớ rõ lắm, đại loại là: “… tôi là một học sinh nghèo, có thể ăn cơm với đậu hũ qua ngày, nhưng tôi có cảm gíac sung sướng khi được trải nghiệm game trên hệ máy tiên tiến nhất…” (SO SO NERDYYY…haha)
    Thật sự rất thích thú và đồng cảm !
    Chúc quán ngày càng phát triển và vẫn giữ vững tôn chỉ hoạt động như ban đầu.


    • Đăng Bông - 25.10.2019

      Rất cảm ơn và rất vui vì bạn đã thích HSBT


  • punk - 11.09.2022

    Biết đến quán từ những guide Hearthstone hồi 2015-16 gì đó (hồi đó nghiện Hearthstone kinh khủng nên đọc bài trên web không sót một chữ). Định vô cụng vài ly thôi ai ngờ say quá, uống mấy năm rồi chưa bỏ được =))
    Phải công nhận là quán đã phát triển rất nhiều kể từ lúc mình mới đặt chân vào. Không chỉ game mà còn phim, manga, anime, tâm sự tuổi hồng,… đúng là thiên đường với một thằng nerd như mình :v. Không biết nói gì hơn, chúc quán ngày càng đông khách. Cheers!!!