Top 5 game của Ngọc Long Trần

Chủ xị

  

Gần đi ngủ thì bố Đăng mới kêu gọi. Đã thế mất ngủ làm 1 bài luôn. 5 game này sẽ là game cổ. Tuy rằng “đồ cổ” chưa chắc đã là đồ ngon, đồ xịn nhưng dù sao nó cũng mang ý nghĩa đặc thù. Nó đã từng là cả tuổi thơ tích góp từng đồng ve chai và xin xỏ hay sang nhà bạn chơi nhờ..v..v…v.. không trộm cắp hút chích gì đâu nhé mấy cái đầu bậy bạ. Và những cả những khi sợ bị bố mẹ la mắng hoặc phát hiện mình chơi game. Thì cái thời nó cổ hủ là thế. Thôi vào đề luôn:

1. Roadrash

Chắc đây là tiền thân của các thanh niên đua xe ở Việt Nam này mất. Ngày xưa trẻ con bố láo vừa chơi vừa la lên: “bố thích thì bố đạp mày thôi =))”. Lâu lâu hồi về quê có mấy quán net cỏ cổ vẫn còn trò này. Tình cờ chơi lại “get high” phải biết.

2. Warcraft 3

Thôi con game này nó như huyền thoại sống vậy. Phát hành năm mình lớp 2 (2003). Đến năm lớp 3 là đã có ở quán nét chô mình rồi. Game hồi đấy chơi thì phê phải biết. Cái thời trẻ con chẳng biết chiến thuật gì toàn vào cheat campaign, singlemap với thua có cái thú vui riêng, lớn chút d-day rồi doto rồi map tổng hợp… garena thống trị lại có cái thú riêng của nó. Thực lòng giờ xem lại mới hiểu mới ông chơi Warcraft 3 thế giới như ông Moon đánh khiếp thế nào, bé chẳng hiểu cái gì xất =((.

3. Heroes 3 (HOMAM)

Lết đít với con này khi nhà thằng bạn có máy. Thôi rồi những ngày tháng co-op 2 người đồng minh chống AI của 2 thằng. Trẻ con ngu ngơ 80% mà chưa chắc ăn nổi.

4. Dynasty warrior 5

Năm lớp 5 gần nhà (nói gần cũng đi mất tầm 2km) có mở quán PS cả quán có 2 băng Tam quốc 5 mới tậu, may là fan ruột của phim + anh chủ quán quý nên để riêng cho 1 một đĩa mà chơi. Cũng lóc cóc 2 ông bạn chơi kiểu “nối khố” từ nhỏ góp chung tiền chơi 2 người 1 máy cho được nhiều thời gian.

5. L4D2

Năm lớp 7,8 là lúc máy vi tính phát triển rầm rộ hơn. Nhìn cái game có icon rợn rợn click vào chơi bắn đã người. Đầu óc có lớn hơn chút nên rủ thằng bạn và mấy đứa cùng xóm bắn rồi cũng mày mò mã lệnh các kiểu.

Cái content đề là “thích” nhưng đối với mình 5 game này còn trên cả “thích”. Ngẫm lại thế này là lạc đề rồi nhưng kệ, thích thì nhích thôi. Nó là tuổi thơ của mình, quá trình mình đi qua vậy. Có lẽ không có 5 game này chắc thằng longnobion bây giờ chắc giờ còn đang ở xó xỉnh nào tự kỷ =)). Mình rất muốn anh em chia sẻ 5 game mà anh em thích……Còn ngại ngùng gì nữa nào mà không mút tay rồi chấm nó lên bàn phím thôi. Dường như mọi thứ có trong đầu bạn rồi, mình chỉ xin cái “link kết nối” của bạn với mình thôi. Nhân tiện lườm anh Đăng 1 cái vì đăng cái topic muộn🙄. Mà chết dở ở chỗ nó là chủ đề hay “bá cháy” nên làm em lỡ giấc rồi đấy.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly