Bối cảnh & Cốt truyện Sekiro (P.1): Giới thiệu về gia tộc Ashina

Khách mới

  

[Spoiler Alert]

Isshin Ashina – một kiếm sĩ vĩ đại đạt được danh hiệu Kensei (Kiếm thánh), Sau chiến thắng với cuộc đảo chính, ông tiến hành xây dựng lên gia tộc tương đối lớn mạnh ở Nhật Bản lúc bấy giờ (Ashina Clan), đế chế này tồn tại khoảng hơn 30 năm cho đến khi thua Date Masamune (Độc nhãn long) dẫn đến sự tàn lụi của cả gia tộc.

Ở thời điểm chúng ta bắt đầu game, chính là thời điểm bắt đầu cho sự đi xuống của gia tộc Ashina, Genichiro – Cháu của Isshin, cũng là trưởng gia tộc đương nhiệm hiện tại đã cảm thấy bất lực và không còn cách nào khác ngăn cản bước tiến của quân địch, nên đã tuyệt vọng tìm đến sức mạnh của Kuro (Dragon Heritage), đây cũng chính là điều đã bắt đầu chuyến phiêu lưu của chúng ta với nhân vật Sekiro (Độc Thủ Lang – One Arm Wolf).

Đối với Genichiro, Ashina là tất cả những gì anh có, chính vì vậy anh cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì nó, ban đầu là từ bỏ quy tắc của gia tộc để bắt giữ Kuro, tiêu diệt hết tất cả những ai dám cản đường (Bao gồm cả nhân vật chính), nhưng cũng vì Kuro thậm chí vốn “Không thể chảy máu được” (Thật ra là được nếu có Mortal blade thì sẽ khác nhưng mà giai đoạn này rất ít người biết đến sự tồn tại của nó, người biết thì im lặng không nói), anh chẳng còn cách nào ngoài bỏ luôn lòng tự trọng dày mặt xin Kuro chấp nhận cho anh sự bất tử để có thể cứu lấy gia tộc, rồi khi Kuro từ chối, Genichiro đành bỏ luôn thứ duy nhất mà anh còn sót lại – Nhân tính để uống Rejuvenating Water trở thành dở người dở quỷ, bán sống bán chết.

Còn với Isshin Ashina, lúc này đã quá già, chính Enma cũng bảo rằng “đó là một phép màu khi ông vẫn còn sống đến giờ phút này”, bản thân ông hoàn toàn không chấp nhận việc Genichiro sa vào con đường phụ thuộc vào sức mạnh của Kuro hay thứ nào khác, nhưng vốn đã già đồng thời Genichiro lại là trưởng gia tộc lúc bấy giờ (Trưởng gia tộc có quyền quyết định mọi thứ), ông chỉ còn cách giúp đỡ chúng ta trong cuộc hành trình trong game để cản Genichiro lại (Điều này được nói rõ sau khi chúng ta băm Genichiro tại Ashina Castle). Dù vậy ông vẫn rất quý Genichiro, tại cuộc nói chuyện với Sekiro ở phòng riêng của mình, ông đã hỏi Sekiro cảm thấy cháu của ông như thế nào, có mạnh hay không, trong giọng nói của ông hoàn toàn tự hào về đứa cháu của mình.

Isshin đặc biệt coi trọng cái gọi là chính nghĩa, nhân tiện thì ông cũng chính là người chặt tay của Sculptor khi ông gần sa vào Ma đạo (Shura) – Điều này được xác nhận bởi chính Sculptor sau khi chúng ta chuốc rượu ông ta. Và khi chính Sekiro sa vào ma đạo (Ending Shura). Isshin cũng là người đứng lên ngăn chặn việc đó, dù rằng cuối cùng thất bại và nhận lấy cái chết – Thứ mà ông ấy sẽ phải nhận lấy dù sớm hay muộn.

Nhân tiện nói một chút về Ending Shura, nếu chúng ta chuốc rượu Enma, thì sẽ biết được rằng kiếm pháp của Enma rất tốt (nếu không muốn nói là tuyệt vời), do cô được dạy bởi chính Isshin, dù vậy, cô nói rằng mình không muốn hại bất cứ một người nào, lý do duy nhất cô luyện kiếm là để… Một lúc nào đó có một con quỷ thật sự xuất hiện, cô có thể đủ sức để chống lại nó. Và rồi khi chúng ta chọn Ending Shura, Enma sẽ đứng lên chĩa kiếm để bảo vệ Kuro, điều này chứng tỏ, trong mắt cô ấy lúc bấy giờ Sekiro chính là con Quỷ mà cô luyện tập cả đời để chống lại.

Đến cuối game nếu chúng ta theo Ending Immortal Severance, boss cuối sẽ là “Genichiro”, lúc này quân địch đã tràn vào thành, đối với Genichiro bây giờ đã không còn gì để mất nữa, Kuro với anh bây giờ chỉ là một kẻ đã ruồng bỏ cả gia tộc Ashina, Sekiro chỉ là một kẻ mà anh phải đánh bại, anh trút toàn bộ những gì mình có lên hai kẻ duy nhất mà anh có thể đổ tội, rồi khi bị Sekiro đánh bại, anh đổ toàn bộ tội lỗi lên chính bản thân mình, anh cho rằng bản thân cuối cùng đều do chính anh quá yếu, đã không thể bảo vệ Ashina, người duy nhất mà anh nghĩ đến lúc này chỉ còn là người mà anh ngưỡng mộ nhất – Isshin – “Cuối cùng, tao đã không làm được gì cả, nhưng…. Nếu là ông ấy thì đã khác”. Anh tự sát bằng Mortal Blade thứ 2 để hiện thực hóa người mà anh cho rằng có thể cứu vãn Ashina, anh hy sinh nốt thứ sinh mệnh còn sót lại của chính mình. Isshin này, theo ý kiến cá nhân của mình, không phải là Isshin thật, mà chỉ là một bản sao được tạo ra dựa theo ký ức của Genichiro về ông ấy, một kiếm sĩ hùng mạnh có thể đánh bại mọi kẻ địch với lòng tự tôn ngất trời của một Samurai – Một kẻ sẽ không dựa vào bất kỳ sức mạnh nào khác ngoài bản thân để đánh bại kẻ địch – Khi băm nốt cây máu cuối của Isshin này, ông đã ngồi yên để chúng ta kết liễu đồng thời nói “Do It”, đây cũng là cái chết được cho là “Tự hào” đối với những Samurai thua cuộc.

Cũng có ý kiến khác về vấn đề này – Dựa vào Item Description của cây Mortal Blade thứ 2 – Open Gate, thì trong chi tiết có ghi nó có thể mở cánh cổng đến Underworld, vậy nên có thể nói Genichirou hy sinh sinh mạng của mình có thể hồi sinh được Isshin cũng không sai, Isshin lúc này thấy tội nghiệp đứa cháu của mình nên quyết định hoàn thành tâm nguyện của nó.

Sau cùng thì, có lẽ trong Sekiro, không có phản diện chính nào cả kẻ xấu cả, kẻ xấu cũng không phải chúng ta (Kẻ chỉ đang dùng toàn bộ những gì mình có, chấp nhận chết hàng chục hàng trăm lần để bảo vệ chủ nhân)… về khoản này From Software thật sự xây dựng nhân vật quá tốt.

Chibirion

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện