Final Fantasy Advent Chilren: cái kết viên mãn dành cho Cloud Strife

Khách mới

  

Trước hết người viết xin được tạ lỗi vì không viết về một tựa game hay phân tích về nhân vật trong game mà lại đi nói về một sequel movie của game. Do vậy tôi sẽ hạn chế phần review movie hết sức có thể và đi vào việc Advent Children đã giúp FFVII hoàn thiện hơn Cloud Strife aka chàng tóc vàng chính diện đẹp trai như thế nào, có sự kết hợp của nội dung cuốn tiểu thuyết On The Way To A Smile.

Thứ tự timeline: FFVII [1] –> On The Way To A Smile [2] –> Advent Children [3]
(Do vậy bài viết sẽ có spoil nội dung của cả 3 thứ trên, lưu ý anh em chưa xem hay đọc thì nên cân nhắc)

Nếu nói riêng về phần kịch bản hay cốt truyện của AC đối với một người chưa hề trải nghiệm hay hoàn thành game FFVII, nó khá là… dông dài và nhạt nhẽo. 3 thằng clone được tạo ra từ ý chí và phép thuật của Sephiroth trỗi dậy từ nấm mồ thằng cha và đi quẩy cả Midgar để đi tìm đầu của Jenova, nhằm mục đích “tái hợp” để “gặp lại mẹ” – tức Jenova, tuy nhiên sau này chúng ta có thể hiểu là do Sephiroth thao túng tâm trí và ký ức của 3 tên remnant để nhằm mục đích hồi sinh. Cloud và đồng bọn phát hiện ra, đi chém nhau với remnant và summon của chúng, ù la đáng tiếc là Seph khoai to đẹp trai kịp hồi sinh, nhưng Cloud vẫn kịp xẻo chết trước khi thằng cha đầu độc cả thế giới. Xong, happy ending! Nojima còn không quên khuyến mãi đất diễn cho Denzel – một thằng nhóc nhân vật chính ăn tàn phá hại của phim, nhạt nhẽo và vô dụng không thể hơn (sau này đã được hoàn thiện background và nhân cách trong On The Way To A Smile nên có thiện cảm hơn), mà bỏ qua việc khai thác các thành viên của Avalance như Vincent, Barrett, Yuffie… hay cả Reeve và tổ chức WRO. Chưa kể có rất nhiều tình tiết của phim phải liên hệ lại về game để tăng tương tác hơn mà “người mới” với FFVII sẽ mông lung mơ hồ khá nhiều.

Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng thưởng thức movie này mà không hề có chút hiểu biết nào đáng kể về cốt truyện là bất khả thi, trừ khi anh em thích CGI tuyệt diệu của nó cũng như các phân đoạn đánh nhau mãn nhãn đến ngạc nhiên ở thời điểm 2005-2006.

Ừm, đây đúng là Tifa tôi cần trong FF7 Remake

Những phân cảnh hành động sau này đã trở thành nguồn cảm hứng cho battle system của FF XIII

Kịch bản và cốt truyện nhạt thếch như vậy, nhưng nó lại bù đắp cho nhân vật chính Cloud Strife rất nhiều. Xuyên suốt từ đầu đến cuối game chúng ta thấy một nhân vật chính bị “vô tình thao túng” bởi bản thân cốt truyện để tăng phần kịch tính và thú vị cho người chơi một cách… oan nghiệt. Tuổi thơ là một thằng nhóc anti – social, vô tình vớ được một ước mơ trở thành SOLDIER và thần tượng chiến binh huyền thoại Sephiroth, kết quả là giấc mơ không thành mặc cho Cloud có kỹ năng kiếm thuật rất tốt. Nỗi nhục nhã đeo bám Cloud suốt thời gian anh còn ở lại Shinra làm lính quèn và trên hết, sau này anh phát hiện ra Seph đã hóa thành một thằng điên đi chém hết dân làng mình từng sinh sống, giết mẹ mình và đả thương cô bạn gái Tifa. Bi kịch tiếp nối bi kịch còn chưa đủ, anh lại bị thao túng tiếp bởi “số phận” đi làm clone cho cả Seph và Zack (một cách vô tình, không có ý xúc phạm Zack) suốt 80% thời lượng của game, để rồi khi tỉnh lại thành chính mình anh tự thấy mình bị “bất đắc dĩ” phải làm anh hùng giải cứu thế giới mà cái giá phải trả là đã mất đi người mình yêu thương là Aerith. Bỏ qua hình tượng hiệp sĩ và chiến binh đơn độc rất ngầu lòi, bản thân tôi là một fan của FFVII cảm thấy Cloud đáng thương hơn là mến mộ anh ta. Và tôi dám chắc có lẽ phần lớn người chơi FFVII chưa bao giờ mong muốn một viễn cảnh Cloud tự hoàn thiện bản thân mình bằng chính con người mình, không phải Zack, không phải một SOLDIER hay một clone của Sephiroth. Và Advent Children đã vô tình giúp Cloud tìm thấy số phận của riêng mình vào thời khắc kịch tính cuối cùng. [1]

Anh đã chịu khổ đủ rồi…

Ngay từ trận đấu đầu tiên với hai remnant Yazoo và Lou cho đến màn đấu kiếm cuối cùng vs Sephiroth chúng ta có thể nhận ra, sau 2 năm kể từ trận chiến tổng lực cuối cùng của hành tinh, không như các thành viên khác của Avalance đã mất đi cái nhạy bén của chiến trường một thời, Cloud đã tự thân vũ trang cho mình để chuẩn bị cho bất kỳ mối nguy nào khác sẽ xảy ra cho Midgar hay người anh yêu thương. Motor tích hợp kiếm ở hai bên để vừa phòng thủ lẫn tấn công chớp nhoáng trong tình huống bất ngờ, phong cách kiếm thuật Fusion Swords rất mới lạ, tinh tế và hiệu quả cả về mặt tốc độ lẫn sức mạnh đã giúp anh vượt qua cái bóng của Zack để trở thành một chiến binh độc nhất; chưa kể anh đã vận dụng năng lượng Mako được tiêm trong cơ thể mình rất khôn ngoan và hợp lý. Sau sự phát triển rất khả quan này, cùng với tư duy chiến đấu phong phú hơn cả Zack, Angeal hay Genesis cộng lại, tôi tự hỏi năm xưa thằng cha nào lại để Cloud trượt khỏi vòng bảng làm SOLDIER, vì anh đã có thể là SOLDIER mạnh thứ hai lịch sử Shinra. [3]

Tình yêu với motor đã giúp anh trở thành kiếm sĩ ngầu nhất thời đại

Này thì SOLDIER hạng 1… biết ultimate mới của tau chưa ???

Sức mạnh đi đôi với trách nhiệm – said by uncle Ben. Cloud vô thức tự đặt mình vào tình thế luôn phải bảo vệ những người anh yêu thương mỗi khi họ bị nguy hiểm. Sau thảm họa ở Midgar, Cloud có được một cuộc sống mới khá là êm ấm, yên bình với Tifa và con nuôi của Barrett là Marlene – một gia đình hoàn hảo cho Cloud khi anh đã phải mồ côi cha từ nhỏ, mẹ thì bị giết hại khi còn rất trẻ. Tuy dạt dào tình cảm là vậy nhưng oái oăm thay Cloud lại trở nên hẹp hòi và lãnh đạm hệt như hồi đầu của game, tuy nhiên mức độ thì không tự kỷ bằng. Tự vấn bản thân vì cái chết của Aerith là một cực hình đã đành, nay khi tỉnh lại anh còn giày vò hơn gấp bội vì nhận ra mình đã vô tình để Zack phải hi sinh trong khi bảo vệ anh khỏi bọn SODLIER cấp 3. Ngay trong thời khắc này chúng ta mới có thể nhận ra rằng Cloud rất dễ bị tổn thương tâm lý và đây là một điểm yếu chết người, mặc cho anh có giỏi chiến đấu đến cỡ SOLDIER đi chăng nữa mà gặp phải đối thủ biết chơi trò đánh vào tâm lý thì anh cũng sẽ rơi kiếm mà thôi. Như vậy đã đành, Cloud không hề nhận ra bản thân sự tồn tại của mình là lí do cho việc Sephiroth còn sống sót ở Lifestream sau khi bị đánh bại ở Northern Cavern hai lần; vì anh đã vô tình tạo nên kẻ thù truyền kiếp cho bản thân khi phá tan tành kế hoạch thống trị điên cuồng của Seph khi ném hắn xuống lò phản ứng Mako ở North Cavern, cho nên lòng hận thù của Seph với Cloud là to lớn không thể kể hết, và ý chí sống còn của hắn cũng được support thêm nhờ vào việc Cloud là người duy nhất trên cõi trần có gene của Jenova và có ký ức rõ ràng về Seph (sống dai hơn cả cáo chín đuôi, xứng đáng làm trùm). Do đó, bản thân anh là người gián tiếp để cho Sephiroth đầu độc Lifestream bằng gene của Jenova sau khi Meteor của hắn đâm vào Midgar, dẫn đến dịch bệnh geostigma tràn lan để cho bao nhiêu người chết và bị hành hạ. Tuy anh không tự nhận thức được điều này để rồi có cái cớ đi hành hạ bản thân tiếp; từ khi nhận nuôi cậu bé mồ côi Denzel bị geostigma và bản thân anh sau này cũng bị vạ lây theo nó, Cloud ở giai đoạn đỉnh điểm tột cùng của sự trầm cảm trong cuộc đời mình vì phải chứng kiến cơ thể mình đang chết dần và cả những người xung quanh cũng chung số phận với anh – những người mà lẽ ra anh “phải” bảo vệ họ khỏi tai ương ách nghiệt; mà không hề có thuốc chữa nào. On The Way To A Smile là một khởi đầu cho gian nan mới đang và sẽ xảy ra cho cả thế giới và nhất là bản thân Cloud, chưa kể Sephiroth không nguôi ngoai tham vọng bá chủ thế giới của mình khi vẫn ngày ngày nỗ lực ngoi lên mặt đất. Bất thành vì không còn đủ mạnh như ngày trước, thay vào đó Seph lùng sục lại ký ức của bản thân trong Lifestream và tạo ra 3 gã remnant Kadaj, Yazoo và Lou; thao túng sai khiến chúng đi tìm mẫu vật còn lại của Jenova để hoàn toàn hồi sinh. [2]

Hình bóng ý chí của Sephiroth trong Kadaj – tên cầm đầu 3 remnant

Ba thử thách được đặt ra trước mặt Cloud – ngăn chặn 3 remnant hồi sinh Sephiroth và chấm dứt mối liên kết tai hại giữa anh, Sephiroth và Jenova một lần và mãi mãi; vượt qua sự ăn năn day dứt về cái chết của Aerith và Zack; và đi tìm bến đỗ đúng đắn cho bản thân. Tuy vũ trang hạng nặng nhưng vì mang trong mình căn bệnh geostigma ở ngay tay trái, anh đã có thể chết dưới tay 3 remnant kia nếu như chúng không có ý định chơi trò mèo vờn chuột. Bất lực tòng tâm, anh lại chịu sự khinh khỉnh của cả Reno, Rude và Tifa vì đã dành quá nhiều thời gian cho bản thân mà quên đi những đứa trẻ lẽ ra anh phải bảo vệ đã bị bắt cóc bởi Lou, nhất là Tifa. Tức nước vỡ bờ, cô xả một loạt bức bối lên Cloud rằng tại sao anh lại hèn nhát, vô cảm như vậy, cho dù bản thân cô hiểu rằng một tấn bi kịch đã làm Cloud sợ hãi đến nhường nào. Ngay cả Vincent – một người vốn dĩ khá thờ ơ với cuộc sống riêng tư của mọi người xung quanh, cũng hỏi Cloud rằng liệu đây có phải chỉ là một trận chiến, rằng liệu đó có phải là lí do chính đáng để Cloud bỏ rơi Marlene mà đi bàn bạc với Rufus. Vào phút đó, Aerith tình cờ xuất hiện và đặt ra câu hỏi cho Cloud: “Chẳng phải đã đến lúc anh tự tha thứ cho bản thân rồi sao?” Đây cũng là lúc Cloud bắt đầu dần bước đi trên số phận của riêng mình, với câu trả lời cho bản thân “tôi sẽ thử”. Cứu giúp Midgar và mọi người kịp thời trước sự tấn công của 3 remnant và bahamut, solo đẹp Yazoo và Lou để đấu một trận cuối cùng với Kadaj và kết liễu Sephiroth với tâm thế của một chiến binh rắn rỏi như anh đã từng là vậy 2 năm về trước, cái tâm thế mà Tifa cho rằng “chúng ta đã đều mất đi nó cho dù mới có 2 năm trôi qua”. Cloud đã chứng minh được chỗ đứng vững chắc và đáng tin cậy của bản thân trong lòng mọi người, khi anh còn là chính mình, khi anh không còn bị thao túng bởi ai khác.

Anh đã từng đánh nhau với WEAPON, Bahamut tuổi gì ???

Và khoảnh khắc anh được vây quanh bởi đám trẻ con tung hô anh như người kỵ sĩ chúng hằng mong muốn một thời, nhìn thấy những nụ cười và sự yêu mến mà anh chưa từng có từ tuổi thơ hay những năm tháng vật lộn với số phận thời thiếu thiên; cùng với lời đáp tạm biệt của Aerith dành cho anh vào phút cuối cùng của bộ phim; là lúc Cloud nhận ra chỗ dừng hoàn hảo cho bản thân mình: chiến đấu và bảo vệ cho những người anh yêu thương, và nhờ họ anh không còn cô độc chống chọi bất kỳ điều gì khác nữa. [3]

Thành idol quốc dân rồi, không phải tự kỷ nữa <3

“You see, everything’s alright now.”

Liệu trong chúng ta có ai đã đến được bước đi cuối cùng như anh không ?

Haruto Shinta

Khách mới

  
Just a kid wandering in the gaming world.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


11 cụng ly

  • Kỵ Sĩ Tóc Vàng - 25.07.2018

    Anh cũng từng yêu một người và dẫn tới chia ly đột ngột như Cloud và Aerith, nhưng cuối cùng anh đã đấu tranh và vượt qua được người cũ và đến với người mới. Vậy nên có thể nói anh cũng đã bước những bước đi cuối cùng như Cloud trong phim rồi.


  • Thái Vĩnh Khang - 25.07.2018

    CHEER!
    Đọc tới lần thứ 4 rồi mà vẫn thấy hay 🙂


  • Thái Vĩnh Khang - 25.07.2018

    Cụng ly lần nữa vì sự thật.
    Kết nhất câu cuối và ảnh cuối.Zack và Aerith nắm tay nhau và sống cuộc sống của chính họ cùng với tình yêu của họ,những điều họ chưa làm được khi Zack đã ”đi” trước Aerith.Cái kết đã nói quá rõ ý đồ của SE ;),Cloud anh ko còn cô đơn nữa vì anh có những người bạn anh quý và người anh yêu,Tifa :3
    Best good end ever!
    Tôi tự hỏi, bao giờ sẽ có good end cho Sephiroth 🙂


    • Haruto Shinta - 25.07.2018

      phận làm đồ tể và ngu học thì muôn kiếp không có good end nhá 🙂


    • Thái Vĩnh Khang - 25.07.2018

      Tôi chỉ mong hắn hối cải làm người lương thiện giống như Kuja vậy,và lúc đó anh ấy sẽ tìm đc vợ của mình(rồi rồi khi nào sep có người iu thì ta sẽ có ghệ :3


  • Thái Vĩnh Khang - 25.07.2018

    À kết nhất câu cuối mà quên trả lời luôn.
    Liệu tôi có thể đi đến hạnh phúc ,có lẽ là ko thể(hoặc ko muốn).Đơn giản là vì hạnh phúc chỉ là 1 khái niệm và tùy theo cảm nhận mỗi người.Với tôi cuộc sống hiện tại là đã là bước cuối cùng tôi muốn ”đi”,một cuộc sống mà ta được sống bên người ta quý(phụ huynh),được chơi những game mình thích,chán chán thì lên mạng bạn đủ thứ trên trời về tựa game cùng với những người anh em,những con người có niền tin yêu giống ta(game cụ thể là Final Fantasy 7).Thế nên đây ko phải hạnh phúc chứ còn gì nũa.Còn tình yêu là thứ gì đó hơi quá xa xỉ với tôi (É 🙂 )


    • Haruto Shinta - 25.07.2018

      Mỗi người đều có promised land của riêng mình mà a


    • Thái Vĩnh Khang - 25.07.2018

      Uk thì tôi có nói gì đâu nhà tôi là “miền đất hứa” của tôi rồi còn gì.Còn tình yêu chắc đây là lần cuối tôi nhắc tới nó,ai mà chả biết yêu,ai mà chả có mối tình đầu nhưng đơn giản tôi ko thể tiếp tục vì đây là sự trừng phạt(nói trừng phạt thế thôi chứ sướng bỏ mẹ ra :). )


  • WinterIX - 22.12.2019

    Bài viết rất hay, nhưng chỉ duy nhất một vấn đề là mình thấy Cloud và Aerith chỉ là bạn bè mà thôi. Aerith muốn thấy hình bóng của Zack ở Cloud, còn anh chàng nhân vật chính của chúng ta chỉ chuyển từ chế độ lãnh đạm sang thân thiết mà thôi 😉