Metal Gear Solid 5 (P.3): Hoàn thành game…30%

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cũng lâu rồi tui mới lại hoàn thành một game AAA, lần gần đây nhất chắc là Call Of Duty 1.

Nếu giờ mà nói những điều mình ghét nhất trong game chắc chỉ có thể là hai thứ: Một là các bug khi lăn bò trườn, nhiều khi mình muốn nó trườn nó lại thành đi, hai là các side ops, có những nhiệm vụ tui thấy hơi ngờ nghệch như là đi tìm thú quý hiếm, đường đường là Big Boss siêu ngầu các kiểu cầm súng sniper xịn mà đi xông pha rừng rậm Châu Phi vượt qua bao cạm bẫy, bom mìn, lính canh chỉ để bắt một con công thì hơi bèo.

Tui rất muốn có thể quay lại chơi, nếu tui mà không làm website về game, nếu mà không đặt ra mục tiêu chơi nhiều game trong năm nay chắc tui sẽ chơi nó cả năm, thử đủ mọi loại build vũ khí, trang phục, trang bị tận răng cho buddy… Nếu để ý kỹ sẽ thấy có thể chơi MGS5 theo kiểu Open World, tức là không cần phải về căn cứ mà bạn cứ ở vòng vòng vùng chiến đấu rồi nhận nhiệm vụ, mọi thứ khác từ vũ khí đến đồng đội chiến đấu cho đến việc nâng cấp căn cứ đều có thể chỉ thị qua điện đàm và nhờ trực thăng mang đến. Kiểu dịch vụ GrabPlane vậy.

Game này được chơi đi chơi lại nhiều lần không chỉ nằm ở việc người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ theo nhiều cách khác nhau mà còn ở cả những việc bên ngoài chiến trường, đến thời điểm khi viết những dòng này mặc dù đã hoàn thành game nhưng tui vẫn chưa nâng cấp hết các loại vũ khí, chưa hiểu hết các khái niệm xây dựng và phát triển Mother Base, trong bảng thành tích có thông báo là tui chỉ mới hoàn thành được 30% game.

Có những cảnh và những cuộc trò chuyện ở đẳng cấp điện ảnh Hollywood.

Có những cảnh và những cuộc trò chuyện ở đẳng cấp điện ảnh Hollywood.

Thông thường một game khi diệt xong trùm cuối thì bạn cũng phải hoàn thành chừng 80%, 20% còn lại chỉ là một số yêu cầu cần thực hiện ở chế độ khó, coi như là quà dành cho các fan cuồng. MGS5 thì không, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ ra nó còn quan tâm đến nhiều vấn đề khác: Bạn có chịu làm side op hay không, bạn có nghe hết các cuộn băng cát sét hay không? Ngoài nhiệm vụ chính ra thì các nhiệm vụ ẩn bạn có hoàn thành không?

Nó là một trò đòi hỏi ở người chơi mức độ nghiêm túc cũng phải như những người làm ra nó vậy.

Một lần nữa xin ngã mũ với Hideo Kojima, trong lúc chơi tui có tìm đọc thêm về quá trình phát triển gặp nhiều chuyện lùm xùm của MGS5, và game được cho là “chưa hoàn thành 100%”, một số mission đã bị cắt bỏ. Cho dù là như vậy đi nữa MGS5 hoàn toàn xứng đáng là một kiệt tác không chỉ nhìn từ gameplay, mà cả cốt truyện, cách twist người chơi, cách đưa người chơi vào câu chuyện thông qua băng cát sét, những đoạn cutscene cứ như phim điện ảnh (IMDB 8 điểm trở lên hihi), âm nhạc tất cả đều rất ngầu, không có một chi tiết nào mà tui thấy game được làm “vừa đủ tốt là được rồi” mà là “cái này đã đủ art chưa?”.

Ai chơi chịu khó ngồi nghe băng cát sét là sẽ thấy ngay, tách phần băng cát sét này ra làm một bộ truyện audio thôi đã thấy hay, từng giọng lồng tiếng trên đó được làm cực kỳ kỹ lưỡng, có hồn, cuốn hút.

Big Boss của chúng ta đây

Big Boss của chúng ta đây

Xin nói một điều nữa về phần đồ họa của game, dù là một game đã cách đây hai năm hay trong nhiều năm nữa thì nó vẫn ở đẳng cấp cao. Các chi tiết, các chuyển động nhân vật, nắng chiều, cây cỏ tất cả đều tuyệt đẹp và đôi lúc nhìn như thật mà quên hẳn đây là trò chơi điện tử! Tui nói thêm điều này là vì nếu 2-3 năm nữa mới có một người vào tìm hiểu về game mà sợ đồ họa cũ kỹ thì cũng đừng lo mấy, giờ nó đã ở mức đẹp trong mọi thời điểm rồi, ý là chưa nói đến sau này có thể sẽ có bản Remastered.

Đây là bản MGS cuối cùng, đây là một kiệt tác của dòng Stealth. Cho nên đừng bỏ qua.

Hoàn thành game lúc khoảng 7h tối xong thì chuẩn bị đi ăn với vợ con, khác với thường ngày tui chỉ nghĩ đến món ăn hoặc chuẩn bị nhạc gì để nghe trên đường đến quán thì hôm nay tui tạm gác hết những thứ đó mà dành thời gian tự thưởng cho mình một cảm giác tự hào, cứ mỗi lần hoàn thành một game, đặc biệt là một game không phải tạng game của mình tui luôn có cảm giác mình đã hoàn thành được một việc gì đó lớn lắm, nói phô trương chút là vượt qua bản thân này kia, những lần gặp boss khó nhằn, những lần tìm được, những lúc tim đập thình thịch để hoàn thành nhiệm vụ trong tình trạng “total stealth”, ngồi trên xe và nhớ lại những điều đó cảm thấy vui lạ.

Kiểu là bây giờ gặp ai ngoài đường tui cũng muốn nói, tui là Đăng Bông, tui đã chơi xong Metal Gear Solid 5, dù chỉ mới là xong 30% và không ít lần đội Chicken Hat.

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Cùng tác giả

HSBT x Design (P.1): Lớp lang mồi màng

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Chào mừng bạn đến với kênh Youtube của Hiệp Sĩ Bão Táp

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

G về Hà Nội

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán

Donate cho HSBT

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
ĐB

Huyền thoại ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

  Chủ quán
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện